ClockChủ Nhật, 26/03/2023 07:30

Cảm xúc đong đầy “tháng ba biên giới”

TTH - Tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã hành quân “dọc theo” tháng Ba ý nghĩa, đóng góp sức trẻ cho mảnh đất phên dậu của Tổ quốc, bằng yêu thương và trách nhiệm đong đầy.

Giúp người dân biên giới có động lực vươn lênXung kích trên các mặt trậnTrao 10 nghìn lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới

leftcenterrightdel
 Lời dặn dò trên “đường cờ Tổ quốc” đối với chiến sĩ mới

Tự hào và trách nhiệm

Đến A Lưới trong một sáng tháng Ba, “chạm” ban mai rộn rã. Từ sớm tinh mơ, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh; Thiếu tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Thượng úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác quần chúng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) từ Bộ Chỉ huy và Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Đồn Biên phòng Nhâm, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân, Đồn BPCK A Đớt, đã hành quân đến xã Hồng Thái.

Trên các ngả đường xóm, thôn cũng rộn ràng bước chân ĐVTN Tỉnh đoàn, Huyện đoàn A Lưới, Xã đoàn Hồng Thái và người dân địa phương. Màu xanh quân phục, màu xanh áo đoàn tràn đầy sức trẻ xen lẫn màu trang phục truyền thống của đồng bào. Hàng trăm học sinh từ nhiều trường trên địa bàn A Lưới, ánh mắt, nụ cười trong trẻo. Tất cả hân hoan, nao nức trong chương trình vô cùng ý nghĩa - chương trình “Tháng Ba biên giới” do BĐBP tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn và Báo Người lao động tổ chức.

50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng và 10 nghìn lá cờ Tổ quốc trị giá 300 triệu đồng, thuộc hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” năm 2023 đã được trao tặng đến học sinh, đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới. BĐBP cùng ĐVTN, người dân và các em học sinh nâng niu, chăm chút luồn từng lá cờ để triển khai 10 “đường cờ Tổ quốc” trên các xã Hồng Thái, Quảng Nhâm.

“Vững chãi và bình yên quá”! Ông Hồ Phao (65 tuổi) và nhiều người dân xã Hồng Thái xúc động thốt lên, khi ngước nhìn cờ Tổ quốc tung bay dưới mênh mông mây trắng. Ông Phao và bà con nơi đây bày tỏ, luôn "cất giữ” trong tình cảm của mình, hình ảnh lưng áo BĐBP đẫm mồ hôi khi dựng nhà, sửa nhà, gặt lúa chạy bão, cải tạo vườn, trồng rừng…, đồng hành giúp người dân nghèo khu vực biên giới vươn đến cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên, bà con bền bỉ chung bước cùng BĐBP trong những chuyến tuần tra biên giới, tuần tra đến các cột mốc, phát huy vai trò của “tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, của mỗi “cột mốc sống” chung sức giữ gìn bình yên biên cương.

leftcenterrightdel
Lễ chào cờ xúc động tại cột mốc biên giới 

“Lá cờ hiện diện trên biên cương Tổ quốc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, tinh thần dân tộc Việt Nam, đồng thời là niềm động viên đồng bào, chiến sĩ tiếp nối truyền thống cha, anh tiếp tục đoàn kết một lòng, bảo vệ lãnh thổ an ninh biên giới, thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu khẳng định.

Vinh dự có mặt tại chương trình ý nghĩa này, 100 chiến sĩ mới (đang trong thời gian huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động) nghiêm trang trước từng lời dặn dò, khích lệ của Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, phải nỗ lực rèn luyện, huấn luyện. Thời gian tới, họ sẽ trở thành chiến sĩ biên phòng thực thụ, đóng góp sức trẻ, cùng đồng đội lớp trước, bảo vệ, giữ gìn bình yên khu vực biên giới. Trên “đường cờ Tổ quốc” xã Hồng Thái, cái nắm tay thật chặt của chiến sĩ mới với người dân địa phương như một lời thề đầy cảm xúc.

Các cháu học sinh cũng được cùng anh chị ĐVTN, các chú BĐBP và Nhân dân trên địa bàn tham gia chuẩn bị, triển khai các “đường cờ Tổ quốc”, là cách “gieo trồng” vào tình cảm thế hệ trẻ tương lai lòng tự hào về cờ Tổ quốc, trách nhiệm đối với mảnh đất biên giới quê hương.

Theo Trung tá Trần Văn Tuyển, Chính trị viên Đồn BPCK Hồng Vân, với ý nghĩa sâu sắc của chuỗi hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, đơn vị sẽ phối hợp với Trường THCS, THPT Hồng Vân tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho gần 50 học sinh ưu tú, tại khu vực tượng đài “Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng” vào ngày thành lập Đoàn 26/3. Ý nghĩa thiêng liêng đó sẽ là dấu ấn đẹp trong hành trang tuổi trẻ, để các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp bước thế hệ đi trước, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Tuổi trẻ xung kích

Thể hiện tinh thần xung kích, tuổi trẻ BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới, phối hợp ĐVTN nhiều đơn vị đã thực hiện chuỗi hoạt động “Tháng Thanh niên” “Tháng Ba biên giới” vô cùng ý nghĩa.

Thượng úy Nguyễn Văn Dực cùng nhiều đồng đội trẻ, phối hợp cùng Đoàn Công an tỉnh, Học viện Âm nhạc, Bệnh viện Trung ương Huế, Đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, Phong Điền, Thị đoàn Hương Thủy… “ngược xuôi” trên những nẻo đường, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho CBCS biên phòng, trao tặng nhiều mô hình sinh kế cho người dân khu vực biên giới. 600 lá cờ Tổ quốc, hàng chục suất học bổng, hàng chục chiếc xe đạp,hàng chục mô hình sinh kế “Cần câu xanh” và 1 tuyến đường ánh sáng đường quê cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, đã được trao tặng học sinh, Nhân dân huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền…

leftcenterrightdel
 Cái nắm tay thật chặt của chiến sĩ mới với người dân

Khi dành những phần quà trong tháng Ba ý nghĩa, trao tặng các hộ dân khó khăn trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Đồn trưởng và Thiếu tá Nguyễn Quang Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phong Hải chia sẻ, CBCS đơn vị hiểu rất rõ từng phận đời, từng hoàn cảnh. Món quà từ tiền lương CBCS đóng góp, là sự khích lệ để người dân khu vực biển nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

“Theo chân” những chuyến hành quân của tuổi trẻ BĐBP tỉnh và ĐVTN các đơn vị, địa phương đến hai tuyến biên giới, đọng trong cảm xúc của tôi là hình ảnh những người trẻ khi đến với cột mốc biên giới uy nghi, đặt tay lên trái tim mình, nghiêm trang chào cột mốc, lắng nghe hồn thiêng đất nước trong tiếng gió mây ngàn, biết ơn bao thế hệ người lính đã cống hiến tuổi trẻ, máu xương để bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Hành, Bí thư Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế bộc bạch rằng, sẽ cất giữ cảm xúc thiêng liêng, để trách nhiệm, hết lòng hơn trong hoạt động khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống, niềm tin cho người dân.

Là phên dậu của Tổ quốc, mảnh đất biên giới luôn có sức hút khiến tuổi trẻ muốn đóng góp tình yêu và trách nhiệm của mình, thông qua những điều dù “nhỏ bé”.

Ngày 19/3, sau lễ chào cờ đầy xúc động, CBCS Đồn BPCK A Đớt, ĐVTN Xã đoàn Lâm Đớt và Trường đại học Y Dược, Đại học Huế chung tay dọn vệ sinh khu vực xung quanh cột mốc 666 (do Đồn BPCK A Đớt quản lý). Nhiều nữ ĐVTN đã “bỏ lại” cơn say xe vật vã khi vượt chặng đường dài đèo dốc để làm sạch đẹp khu vực cột mốc. Cũng như các chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Thường trực; Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn và Nguyễn Thị Lài chuyên viên, đã ngược dốc, ngược đèo, cùng lực lượng BĐBP “mang đến” cho người dân nơi mảnh đất phên dậu một “Tháng Ba biên giới” cảm xúc đong đầy.

Bài, ảnh: QUỲNH ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng lụa là hoa lá ngậm sương mai

Tháng Ba, trời vẫn đang xuân. Trong ánh ngày còn mờ tỏ buổi tinh sương, đâu đó những bông hoa trên bờ ruộng, những tán cây thấp thoáng ven đường đều đang ngậm sương, chờ nắng lên khoe sắc xanh mướt mát. Hương thơm của cỏ cây, hoa lá theo gió nhẹ lan xa khiến không gian thêm dịu ngọt, an lành.

Nắng lụa là hoa lá ngậm sương mai
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Return to top