ClockThứ Bảy, 11/01/2020 22:32

“Nối dài” những ngôi nhà vững chắc

TTH - Vừa giúp dân sinh sống tại các xã biên giới xây dựng những ngôi nhà mới, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện A Lưới tiếp tục thắt chặt tình quân dân, tạo sức mạnh đoàn kết để bảo vệ bình yên nơi biên cương.

Phát động cuộc thi viết, vẽ về biển, đảo Tổ quốc quê em

Bà Nhiêu xúc động bày tỏ sự vui mừng vì được giúp làm nhà, ổn định cuộc sống

Hòa trong tiếng chân người lên nương, Thiếu tá Thái Ngọc Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên; Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên vận động quần chúng cùng một số cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng đến cầu Pi Lung (xã biên giới A Roàng, A Lưới). Từ đây, ai nấy mỗi người một tay, dùng những chiếc xe rùa nhỏ chuyển vật liệu xi măng, cát sỏi, thận trọng đi qua chiếc cầu đung đưa, vắt vẻo, men qua những bờ ruộng hẹp, lồi lõm, trơn trượt. Đến được ngôi nhà của bà Kăn Nhiêu đang xây dựng nằm trên đồi cao thôn A Ka, mồ hôi đã lấm tấm trên mặt những người lính biên phòng. 

Bà Kăn Nhiêu là mẹ liệt sĩ. Người con trai còn lại của bà, anh Blup Nhach hay đau ốm nên bây giờ đã 45 tuổi mà vẫn chưa có gia đình riêng. Mẹ con bà Nhiêu lần hồi nương tựa vào nhau. Nhà ở tạm bợ, xập xệ nên cách đây hơn 10 năm, anh Blup Nhach quyết định tự tay xây lại căn nhà. Gom góp được chừng nào xây chừng đó. Hoàn cảnh rất khó khăn nên căn nhà của mẹ con bà Nhiêu bao năm qua không những dở dang mà còn xuống cấp trầm trọng. “Tường bờ lô không tô quét nên thấm, mục. Mái tôn cũng cũ nát. Nhà không có cửa. Đơn vị vận động, đóng góp được tổng cộng 25 triệu đồng, đồng thời cán bộ, chiến sĩ góp toàn bộ công, cùng anh Blup Nhach tiếp tục xây dựng ngôi nhà. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành để mẹ Kăn Nhiêu và anh Blup Nhach có ngôi nhà khang trang, ấm áp, đón năm mới”- Thượng tá Tạ Khắc Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên chia sẻ.

Người phụ nữ tuổi gần 70 luôn miệng cười. Nắm bàn tay thô ráp của người lính biên phòng trong đôi bàn tay già nua tuổi tác, bà Nhiêu xúc động: “Mẹ cảm ơn các con nhiều lắm. Có các con, ngôi nhà của mẹ sớm được hoàn thành, chắc chắn. Từ nay không còn lo lắng nữa, mẹ rất yên tâm”.

“Từ nay yên tâm để tập trung phát triển kinh tế” cũng là điều mà chị Mai Thị Phối ở thôn A Tin, xã biên giới A Đớt (A Lưới) nhiều lần bày tỏ khi nói về niềm vui được chính quyền địa phương, các đoàn thể hỗ trợ kinh phí, bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt giúp công xây dựng ngôi nhà khang trang, vững chắc. Chị Phối bộc bạch, từ sự quan tâm đó, gia đình chị mới “có gan” dồn hết vốn liếng ki cóp được và vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà kiên cố. Vậy nên bây giờ vợ chồng chị Phối ai cũng nỗ lực hơn nhiều. Trước đây chỉ “loanh quanh” huyện A Lưới làm phụ hồ, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ, nay chồng chị Phối ra các tỉnh khác, chủ động kiếm công việc để đảm bảo thu nhập thường xuyên. Chị Phối ở nhà vừa “quản” việc nương rẫy, vừa tranh thủ dệt zèng thuê trong những lúc rảnh rỗi. “Nhớ đến sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, nhất là nhớ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ biên phòng mồ hôi ướt áo những ngày giúp xây dựng nhà, vợ chồng tôi phải ráng làm lụng, phát triển cuộc sống. Như vậy mới không phụ tấm lòng của các anh”- chị Phối bày tỏ.

Chị Hồ Thị Kiều, một phụ nữ nghèo có 3 con nhỏ ở thôn Kêr, xã biên giới Hồng Vân (A Lưới) cũng mới được bộ đội biên phòng giúp xây dựng nhà. “Ban vận động quần chúng Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vận động được 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp toàn bộ công. Ai cũng dốc lòng, dốc sức để phối hợp khẩn trương nên ngôi nhà sớm được hoàn thành. Ngôi nhà chắc chắn, gia đình chị Kiều yên tâm như thế nào, chúng tôi cũng yên tâm như vậy. Hiện, chúng tôi đang tiếp tục vận động kinh phí để giúp xây dựng nhà cho hộ chị Lê Thị Lương ở thôn Ka Cú 1, xã Hồng Vân, là một hộ nghèo trên địa bàn đồn quản lý”- Đại úy Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân bộc bạch.

Theo Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, nhiều năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp chính quyền các cấp, các đoàn thể, vận động, đóng góp kinh phí, góp công xây dựng, sửa chữa, để hàng trăm ngôi nhà của các hộ gia đình thuộc diện nghèo, neo đơn, khó khăn, bệnh tật..., được khang trang, vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng của những người lính biên phòng là hỗ trợ, giúp người dân trên những khu vực biên giới, biển đảo có được cuộc sống ổn định, phát triển. Nay các đồn biên phòng tuyến núi đóng trên địa bàn huyện A Lưới tiếp tục “nối dài” những ngôi nhà vững chắc, tiếp tục thắt chặt tình quân dân, tạo sức mạnh đoàn kết để bảo vệ bình yên nơi biên cương.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

TIN MỚI

Return to top