ClockThứ Ba, 06/06/2023 13:00

Màu áo lính nơi biên cương

TTH - Những ngày tháng 5 năm 2023, doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 92, Quân khu 4 ở vùng biên A Lưới bừng sáng lên gam màu mới. Từ sở chỉ huy Đoàn đến các phòng, ban cơ quan, đội sản xuất đâu đâu cũng rạo rực khí thế quyết tâm thi đua mừng ngày truyền thống.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 sát cánh cùng Nhân dân nơi biên giới

leftcenterrightdel
 “Màu áo lính” Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 giúp đỡ các em học sinh học tập

Bên cạnh núi rừng vùng biên, dưới ánh nắng ban mai, doanh trại Đoàn KTQP 92 hiện lên rất chính quy, xanh, sạch, đẹp. Những hàng cây xanh, tươi tốt cùng với những bồn hoa rực rỡ khoe sắc xen lẫn hệ thống băng, cờ, khẩu hiệu. Tiếp xúc với cán bộ, nhân viên, tri thức trẻ tình nguyện (TTTTN) ai cũng hào hứng khí thế thi đua lan tỏa…

Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KTQP 92 thông tin: Hướng tới kỷ niệm 24 năm Ngày truyền thống của Đoàn, mỗi tập thể và từng cán bộ, nhân viên Đoàn 92 với tinh thần “một người làm việc bằng hai”, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao.

Chứng kiến cán bộ, nhân viên, TTTTN đơn vị hướng dẫn Nhân dân trồng, chăm sóc cây giống tại vườn lạc của đơn vị, chúng tôi mới thấy rõ hơn tinh thần trách nhiệm tận tâm của người cán bộ Đoàn 92. Mặc cho tiết trời nắng nóng, nhưng cán bộ, nhân viên vẫn miệt mài hướng dẫn bà con nhân dân cẩn thận, tỉ mỉ cách thức trồng, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh cho giống lạc. Với lòng nhiệt huyết của mình, cán bộ, nhân viên đơn vị đã mang đến cho bà con những kiến thức cần thiết, bổ ích để phát triển mô hình tại gia đạt kết quả thiết thực.

Thiếu tá Bùi Quốc Duẩn, Phó Đội trưởng Đội Sản xuất 3 nói: Với phương châm “gần dân, hiểu dân, nhân lên các mô hình hiệu quả”, chúng tôi luôn chủ động bám địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, hướng về Ngày truyền thống của Đoàn, chúng tôi càng thêm tự hào, phấn khởi cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Với những việc làm thiết thực của cán bộ, nhân viên Đoàn 92 góp phần giúp đỡ nhiều hộ gia đình trên địa bàn trong vùng dự án A So, huyện A Lưới từng bước thoát nghèo, đưa niềm vui đến cho bà con dân bản nơi biên giới. Ông Hồ Chí Hiếu, thôn A Đớt, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới vui mừng: “Được cán bộ Đoàn 92 hướng dẫn giúp đỡ gia đình phát triển các mô hình như trồng bí xanh, gừng, đến nay bí xanh đã đến mùa thu hoạch, mang lại thu nhập cho gia đình”.

Đến khu tăng gia của đơn vị, tôi thật sự ấn tượng, bởi một màu xanh mướt của những loại rau như mồng tơi, dền, rau khoai, hẹ và những giàn mướp, bí xanh trĩu quả. Cán bộ, nhân viên háo hức chăm sóc vườn, giàn; người xới đất, làm cỏ, người tưới nước cho rau. Không ai bảo ai, tất cả đang thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.

Cẩn thận chăm sóc những quả bí xanh trên giàn, Đại úy QNCN Lưu Khánh Thành, nhân viên Phòng Hậu cần kỹ thuật, “chuyên gia” về chăm sóc các loại rau nói: “Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi cùng nhau xuống vườn tăng gia sản xuất. Để giàn, vườn phát triển tốt, chúng tôi cơ động lấy đất ruộng về phơi khô, đập nhỏ phủ lên các luống rau; lấy phân xanh về ủ với phân chuồng để bón cho rau; tổ chức tưới nước ngày 2 lần vào sáng và chiều tối. Những luống rau xanh tốt, giàn bí trĩu quả, đó là kết quả thiết thực nhất dâng lên ngày truyền thống của Đoàn”.

Những ngày này, với tinh thần thi đua lập công mừng ngày truyền thống, cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn 92 nỗ lực thi đua giành nhiều kết quả cao nhất. Bằng những tình cảm, trách nhiệm của mình, tinh thần đó được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tô thắm thêm truyền thống Đoàn 92 anh hùng.

Đơn cử như, Trung tá Nguyễn Xuân Anh, Đội trưởng Đội Sản xuất 2; Đại úy Nguyễn Thế Công, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị; Đại úy QNCN Nguyễn Đức Toàn, Nhân viên Phòng Hậu cần kỹ thuật; Trung úy QNCN Trần Văn Nam, Nhân viên Ban Hành chính; Đội viên TTTTN Hồ Thị Phượng Thắm. Và nhiều tấm gương tiêu biểu, những việc làm ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực của các tập thể, cá nhân trong Đoàn 92 đã để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân nơi biên giới.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Chúc tết các đơn vị quân đội trên tuyến biên giới A Lưới

Ngày 22/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Phan Gia Thuận - Chính uỷ Cục Kỹ thuật Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chúc tết một số đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện A Lưới.

Chúc tết các đơn vị quân đội trên tuyến biên giới A Lưới
Phó Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc tết

Sáng 22/1, Đoàn Công tác Quân khu 4 do Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc tết
Nghiệm thu khảo sát đường tuần tra biên giới

Ngày 28/11/, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nghiệm thu khảo sát đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện A Lưới.

Nghiệm thu khảo sát đường tuần tra biên giới
Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 2: “Ươm mầm” ở miền biên

Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, tạo nguồn nhân lực, tri thức trong tương lai cho địa phương; “ươm mầm” và bồi đắp tâm huyết, tình cảm, kiến thức, để con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thế hệ trẻ nơi đây trở thành đội ngũ cán bộ tiếp nối, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung đẩy mạnh, bước đầu “đơm hoa kết trái”.

Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 2 “Ươm mầm” ở miền biên
Return to top