ClockThứ Ba, 07/07/2015 11:12

Thăm em không gặp, trộm “của hồi môn” bà sui

TTH.VN - Chạy xe máy đến thăm em ruột đang làm dâu ở thôn Vân Dương, Thủy Vân (TX Hương Thủy) nhưng không có ai ở nhà, Mỹ dùng dao cậy tủ nhà bà sui gia lấy trộm tiền và vàng rồi biến mất.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Hương Thủy đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Bạch Hạnh Mỹ (31 tuổi, trú tổ 6, xã Thủy Lương, TX Hương Thủy) về hành vi trộm căp tài sản.

Trước đó, chiều tối 5/7, Mỹ chạy xe máy về nhà bà Nguyễn Thị L. để thăm em ruột là Bạch Hạnh D. đang làm dâu ở đây. Khi đến nơi, thấy nhà không có người và cửa ngoài không khóa nên Mỹ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Mỹ xuống bếp lấy một con dao lên nhà trên cạy tủ đựng áo quần lấy 4,5 triệu đồng cùng 1 kiềng vàng, 1 dây chuyền, 2 nhẫn, một đôi bông tai (tất cả khoảng 6 chỉ vàng) rồi đưa về nhà ở Thủy Lương cất giấu.

Nhận được tin báo, Công an TX Hương Thủy đã cử lực lượng điều tra truy xét. Đến khuya cùng ngày, Công an TX Hương Thủy đã làm rõ đối tượng gây án chính là Bạch Hạnh Mỹ và thu giữ toàn bộ tang vật.

Được biết, Mỹ đang ở TP Hồ Chí Minh và vừa ra thăm nhà 4-5 ngày thì xảy ra vụ việc trên.    

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đặt một dấu son trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nghệ thuật tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường

Ngày 5/5, đồng loạt các địa phương ra quân triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật xanh. Trong các hoạt động, đáng chú ý đó là nhiều lực lượng đã tập trung xử lý các điểm ô nhiễm tại các kênh, rạch, dòng sông.

Ra quân xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường
“Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”

“Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói/ Họ gánh theo tên làng, tên xã trong mỗi chuyến di dân”. Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Hôm nay bỗng ùa về khi lẩn thẩn nghĩ về chuyện đổi tên, đặt lại tên xã, phường sau khi tách nhập đang nóng lên ở rất nhiều địa phương trên cả nước.

“Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”
Return to top