ClockThứ Tư, 13/04/2022 14:40

Xây "nhà nhân ái" cho em Lê Văn Trường

TTH.VN - Ngày 13/4, thông qua nguồn quỹ Hoa Hòa Bình, Tỉnh Đoàn và Tổ đình Tường Vân tổ chức khởi công xây "Nhà nhân ái" cho em Lê Văn Trường tại xã Hồng Thượng, A Lưới. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo ở Phú LộcXây nhà nhân ái cho gia đình sống trong căn lều che bằng bạt

Lễ khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" cho em Trường

Đại đức Thích Huệ Trọng - Ủy viên Ban Phật Giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện nhà tài trợ Tổ đình Tường Vân trao 50 triệu đồng cho em Trường để xây dựng "Nhà nhân ái".

Dự kiến sau hơn 2 tháng, căn nhà sẽ hoàn thành, giúp em Trường có tổ ấm để sinh hoat, học tập ổn định.

Em Lê Văn Trường là học sinh có hoàn cảnh có khăn, nhà nghèo nhưng hiếu học. 

Dịp này, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó thiếu phương tiện đến trường, đại diện Tổ đình Tường Vân đã tặng 5 chiếc xe đạp và 5 suất học bổng giúp các em học sinh nghèo ở xã Hồng Thượng.

 Tin, ảnh: Minh Hiếu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chỉ thị số 40: Trụ cột giảm nghèo ở A Lưới

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện A Lưới đã có những chuyển biến, góp phần quan trọng đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo.

Chỉ thị số 40 Trụ cột giảm nghèo ở A Lưới
Bé gái 7 tuổi bị chó dữ tấn công, vết thương sâu chạm xương cẳng tay

Ngày 5/5, BVTW Huế cho biết đang theo dõi, điều trị một bệnh nhi bị chó cắn nghiêm trọng. Đó là bé gái 7 tuổi ở khu vực 3 phường An Hòa, TP. Huế bị chó cắn với nhiều vết thương sâu phức tạp ở vùng cánh tay. Trong đó có vết thương nghiêm trọng chạm đến xương cẳng tay phải.

Bé gái 7 tuổi bị chó dữ tấn công, vết thương sâu chạm xương cẳng tay
Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top