ClockThứ Sáu, 14/08/2020 07:15

Dấu ấn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Huế

TTH - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đi xa, nhưng đồng đội và người dân ở Huế vẫn luôn nhớ đến ông, một con người thủy chung với đồng đội và gần gũi, lo lắng cho dân.

Lãnh đạo Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba gửi Điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trầnThông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trầnLàng Rồng thương nhớ khôn nguôiNguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trầnTừ Hòa Duân đến làng Rồng

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công hầm đường bộ Hải Vân

Nhớ về đồng đội

Năm 2008, nhân Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tôi được VTV Huế phân công thực hiện phim tài liệu “Huế - Bản hùng ca Xuân 68”.

Nhờ thực hiện bộ phim này, nhóm làm phim chúng tôi có dịp phỏng vấn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người trực tiếp tham gia với tư cách là Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng.

Điều làm tôi bất ngờ, hôm ấy, dù đã trưa nhưng sau khi dự hội thảo, ông Lê Khả Phiêu đã tranh thủ ngược lên phía tây TP. Huế. Và chúng tôi đã ghi được hình ảnh xúc động khi ông nghiêng mình dâng hương trước mộ phần liệt sĩ Trần Văn Khảm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, đơn vị chủ lực được Quân khu Trị Thiên phân công phối hợp tham gia chiến dịch Xuân 1968 và đã hy sinh trong những ngày đầu ở vùng Phú Cam.

Thăm công trình hầm A Roàng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua A Lưới

Gần gũi, lo lắng cho dân

Trận lũ lịch sử diễn ra đầu tháng 11/1999 làm cho Thừa Thiên Huế tiêu điều, xơ xác.

Những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều về tận nơi an ủi, động viên người dân. Đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế dang tay cứu viện. Lần đầu tiên, người dân vùng lâm nạn ở Thừa Thiên Huế đón nhận hàng cứu trợ được thả xuống từ trực thăng.

Riêng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sau khi trực tiếp thị sát vùng cửa biển mới mở Hòa Duân ở huyện Phú Vang đã lên huyện miền núi A Lưới - nơi đang bị chia cắt nhiều ngày. Tại những nơi này, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trực tiếp chia sẻ, an ủi và động viên thân nhân những gia đình, đơn vị lâm nạn; đồng thời chỉ đạo Chính phủ lần đầu mở hội nghị tại Huế để bàn về khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra ở miền Trung.

Nói chuyện với người dân Huế

Xót xa trước cảnh tang thương ở thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An, chính Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bàn với Tư lệnh Quân khu 4 chạy đua với thời gian để xây cho được khu tái định cư nhằm giúp 64 hộ dân bị lũ cuốn mất nhà. Làng Rồng - tên do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt ra đời từ đó.

Hơn 20 năm, kể từ sau sự kiện đau thương ấy, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh trong đêm tối trời ngày 16/11/1999, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu xắn quần, lội nước tìm đến nhà bà quả phụ Nguyễn Thị Thúy ở phường Thuận Lộc, TP. Huế. Bà Thúy có chồng là ông Hoàng Đình Thảnh. Sau mấy chuyến dùng bè chuối cứu người dân quanh xóm, đến chuyến cuối cùng, khi trời chập choạng tối, ông Thảnh mới chở mẹ vợ và hai con thoát lũ. Khi đến gần vườn chùa Tây Linh thì bị vương cây, bè lật, ông Thảnh chỉ kịp cứu mẹ vợ và con gái. Đến khi quay lại tìm con trai thì kiệt sức và trời tối nên hai cha con ông bị nước nhấn chìm.

Ân cần thăm hỏi người dân Làng Rồng

Cảm phục trước tấm gương quên mình dũng cảm cứu người của ông Thảnh, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu động viên bà Thúy: “Tôi mong chị sớm khuây khỏa và chăm lo cho các con”. Ông cũng động viên cháu Hoàng Nguyễn Thanh Thủy, 14 tuổi, học sinh Trường THCS Thống Nhất: “Ba cháu hy sinh vì bà con nên cháu hãy cố học giỏi và phụ việc nhà giúp mẹ, cháu nhé!”.

Thừa Thiên Huế - nơi nhiều lần cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt chân đến. Nhưng để lại dấu ấn nhất là trong dịp Xuân 1968. Ông đã bám trụ tại đây với tư cách là Chính ủy kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 và năm 1999 với tư cách là Tổng Bí thư.

Bài: Phạm Hữu Thu

Ảnh: Diên Thống

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 2: Tri Ân

Những ai trân quý quá khứ hào hùng của dân tộc, nhớ về những người hy sinh có thể ghé thuyền dâng một nén hương vì cần biết rằng, dưới làn nước xanh thẳm kia là xương cốt của nhiều liệt sĩ mà đến nay thân nhân họ không còn cơ hội kiếm tìm.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 2 Tri Ân
Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top