ClockThứ Sáu, 21/06/2024 06:58

Quà đất mẹ gửi đảo xa

TTH - Đó là những món quà, những công trình vật chất và lời ca tiếng hát từ đất liền theo chân đoàn công tác ra thăm và gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nơi đảo xa, góp một phần nhỏ tinh thần cùng các anh gìn giữ vùng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 1: Những chuyến tàu nặng tình yêu Tổ quốcThiêng liêng tiếng gọi Trường Sa - Kỳ 2: Điểm tựa nơi đầu sóng Thiêng liêng tiếng gọi Trường Sa -Kỳ 3: Xanh giữa trùng khơi

Để mọi người có thể “hiểu và yêu đất nước Việt Nam của mình nhiều hơn”, Thừa Thiên Huế Cuối tuần xin giới thiệu những hình ảnh được tác giả Đăng Khoa ghi lại trong chuyến tham gia đoàn công tác đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong tháng Tư vừa qua, cùng với dòng cảm xúc xúc động: Vì gió to sóng lớn, đoàn không thể lên thăm Nhà giàn DKI/2. Nhưng từ trên tàu, các ca sĩ dùng bộ đàm hát tặng cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI/2. Giữa các bài hát, các ca sĩ lại hỏi sang, giọng rưng rưng ứ nghẹn: “Các anh có nghe thấy chúng em hát không?”. “Có. Có các em ạ. Các em hát rất hay. Cảm ơn các em! Cảm ơn đất liền!”. Và các cán bộ, chiến sĩ ở Nhà giàn DKI/2 cũng hát đáp lại. Tất cả những ai có mặt, đều nghẹn ngào vì quá xúc động và cứ để cho nước mắt tự nhiên theo dòng ứa ra giữa mênh mông biển trời…

 
 
 
 Chuyển quà từ đất liền ra Trường Sa
 
 
 
Hát tặng các anh nơi đảo xa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường Sa xanh

Tiếp nối dòng cảm xúc “Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa” từ chuyến công tác đến Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong tháng Tư vừa qua, tác giả Hoàng Đăng Khoa giới thiệu những hình ảnh trân quý và thương nhớ...

Trường Sa xanh
“Gieo chữ” nơi đầu sóng

Trách nhiệm, tấm lòng của người thầy, là “chìa khóa” mở ra những điều kỳ diệu, để mầm xanh trên quần đảo Trường Sa lớn lên khỏe mạnh. Để những hòn đảo nơi xa xôi ấy yên bình giữa bốn bề sóng vỗ.

“Gieo chữ” nơi đầu sóng
“Mầm xanh” ở Trường Sa

Trở về sau chuyến công tác kéo dài 20 ngày thăm quần đảo Trường Sa, món quà đầu tiên của phóng viên Đoàn Quỳnh Anh là hình ảnh xúc động của những thiên thần nhỏ nơi điểm tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc sống nơi đảo xa còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những em nhỏ ở đây vẫn lớn lên mạnh khỏe và yên bình như những mầm xanh của bàng vuông, của phong ba mỗi ngày bám sâu trong cát, trong nắng gió để giữ đảo.

“Mầm xanh” ở Trường Sa

TIN MỚI

Return to top