ClockThứ Năm, 19/01/2023 13:19

Chợ phiên cuối năm của những gian hàng thủ công

TTH.VN - Sáng 19/1, trong không gian ấm cúng tại nhà số 8 kiệt 174 Lê Duẩn (TP. Huế) đã diễn ra phiên chợ cuối năm dành cho các sản phẩm thủ công (handmade).

“Trẻ em vui xuân, người già ấm Tết”Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân “Tình nguyện mùa Đông”Trở lại thời “ông bà anh” cùng trào lưu viết thư tay

Khách mua hàng đan và thêu tay

Buổi chợ có sự tham gia của tiệm gốm Nấm, thủ công Mire, giỏ đi chợ xanh và quần áo trẻ con Me.me, tiệm tạp hóa Đùng Đình, gian hàng ký gửi…

Ngoài mua các sản phẩm hàng thủ công, bao lì xì vẽ tay, nước uống lên men… phục vụ nhu cầu sắm tết, khách hàng còn được trải nghiệm hội họa, trò chuyện và sẻ chia cùng nhau trong những ngày cuối năm lắng đọng.

Đặc biệt, chợ hạn chế sử dụng túi một lần nên người mua thường mang theo túi, chai lọ cá nhân để đựng hàng.

Chợ hàng thủ công diễn ra trong hết ngày hôm nay

Hoạt động thường niên này đã diễn ra năm thứ 4 và là điểm hẹn mua sắm của những tín đồ trẻ yêu handmade.

Các sản phẩm và mua bán, trải nghiệm ở chợ

Tin, ảnh, clip: LINH TUỆ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chia sẻ nỗi đau mất người thân của chiến sĩ

Ngày 30/4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng dẫn đầu đã đến chia buồn, thắp hương viếng mẹ của Binh nhì Hà Văn Mạnh, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh.

Chia sẻ nỗi đau mất người thân của chiến sĩ

TIN MỚI

Return to top