Thể thao quốc tế

Luồng sinh khí đến từ nước Đức

ClockThứ Hai, 14/06/2010 16:12
TTH - Sau một loạt trận đấu có tỷ số và thế trận khá đơn điệu, bằng sức trẻ, “xe tăng” Đức đã đem đến một luồng sinh khí cho World Cup 2010 sau khi vùi dập Australia đến bốn bàn không gỡ.
Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão chấn thương khi lần lượt Adler, Rolfes, Westerman, Traesch và đội trưởng Ballack nói lời chia tay đội tuyển, nhưng bằng sức trẻ (độ tuổi trung bình 24,96) và đẳng cấp, các học trò HLV Joachim Loew đã giúp “xe tăng Đức” có một trận khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trước những chú Kanguroo.
 
Trong một giải đấu khốc liệt như World Cup, sức trẻ chính là điểm mạnh nhưng cũng là tử huyệt dễ khai thác nhất với các đối thủ già rơ. Dẫu vậy, “xe tăng” Đức lại khác. Đúng là “trẻ người” nhưng “dạ không non”. Sau thất bại tại France 98, bóng đá Đức đã thành công trong cuộc cách mạng trẻ hoá lực lượng kế thừa. Minh chứng là đội tuyển Đức có gần chục cầu thủ từng đăng quang tại U.21 châu Âu 2009. Và với những trụ cột dưới thời Klinsmann gồm Schweinsteiger, Lahm, Podolski, Friedrich kết hợp với những tài năng trẻ như Thomas Mueller, Marko Marin, Khedira, Aogo, Oezil hay Kroos, Đức đã người hâm mộ phải thán phục trước sự kết hợp tuyệt vời giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
 
Tuyển Đức sẽ thành công nhờ vào sức trẻ ?! - Ảnh Internet
 
Nếu như 4 năm về trước, Australia là một trong những vật cản của các đại gia bóng đá thế giới thì giờ đây, đoàn quân của HLV Pim Verbeek với những gương mặt đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Schwarzer, Kewell, Emerton hay Bresciano đã không còn là chính mình. Có thể chân sút Tim Cahill đang toả sáng ở Everton nhưng khách quan mà nói, anh chỉ là một chân sút ở mức trung bình khá. Và tất nhiên, khó có thể một mình loé sáng để xoay đổi cục diện trận đấu.
 
Sự thật đã hiển hiện trên sân cỏ. Suốt 90 phút thi đấu, điểm nhấn duy nhất của Tim Cahill chính là pha… vào bóng thô bạo để rồi nhận thẻ đỏ ở phút 56. Bị dẫn trước hai bàn ở hiệp một, nay lại mất người, vỡ trận là điều hiển nhiên. Và việc “các chú chuột túi” thêm hai lần vào lưới nhặt bóng ở hiệp hai xem ra vẫn còn… hơi ít.
 
Thật ra, với cục diện trên sân, cho dù tuyển Australia có mất người hay không, ba điểm cho tuyển Đức vẫn là điều đã được dự báo từ trước. Vớimàn trình diễn ấn tượng bằng lối chơi tấn công rực lửa, thanh thoát và quá đa dạng của các cầu thủ Đức - dù mất tới 5 trụ cột - là lý do để người hâm mộ đặt niềm tin về tham vọng của “xe tăng” tại World Cup lần này.
Còn quá sớm để khẳng định, “xe tăng” Đức nghiền nát mọi vật cản trên đuờng đi; có thể hàng công yếu kém của Australia chưa là thuốc thử đúng liều cho thủ thành Neuer và hàng thủ, nhưng ở khu vực trung tuyến, một Khedira trẻ nhưng bản lĩnh kết hợp cùng Schweinsteiger hay Klose cùng Podolski, Cacau, Mueller đầy hiệu quả trên hàng công khiến người hâm mộ có thể tin về một bước tiến xa hơn cho thầy trò HLV Joachim Loew, hay thậm chí, sẽ gây ấn tượng như tại World cup 2006.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top