Thứ Bảy, 28/09/2019 12:30
(GMT+7)
Nghệ thuật sắp đặt từ giày cao gót của những phụ nữ bị sát hại
TTH - Nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Vahit Tuna đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo khi gắn 440 đôi giày cao gót trên mặt tiền rộng diện tích 260m2 của một tòa nhà trên đường phố Istanbul sầm uất, để tượng trưng cho số phụ nữ đã bị sát hại trong các vụ bạo lực gia đình hoặc tình dục ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018.
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trên mặt tiền tòa nhà ở Istabul. Ảnh: Reuters
"Trên đường phố, đây có thể lần đầu tiên mọi người phải đối mặt với một tác phẩm nghệ thuật mang “vết thương đang rỉ máu”... Tôi tin rằng tác phẩm sắp đặt này sẽ tạo ra nhận thức và một tác động nào đó với mọi người và khiến họ phải suy nghĩ", nghệ sĩ Tuna cho biết.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người dân có truyền thống đặt giày của người đã mất bên ngoài một lối vào. Theo một báo cáo, khoảng 440 phụ nữ đã bị giết trong năm 2018 ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Chừng nào mọi người còn im lặng, bạo lực đối với phụ nữ sẽ còn gia tăng…", một khán giả chia sẻ.
BẢO NGHI
(Lược dịch từ Reuters, Xinhuanet & Korea Herald)