Những séc banh nỉ
Thứ Sáu, 27/08/2010 21:41
(GMT+7)
TTH - Chelsea đã mở đầu giải đấu ngoại hạng Anh bằng 2 trận thắng, mỗi trận 6 bàn, vừa đúng một séc quần vợt. Bại tướng lần lượt là West Brom và Wigan. Arsenal cũng chả vừa, sau khi hòa Liverpool, đã thi đua với anh bạn láng giềng, đã cho tân binh Blackpool phơi áo với tỷ số cũng vừa séc banh nỉ. Không hoành tráng bằng, nhưng Man city cũng cho thấy sức mạnh hủy diệt khi đả bại Liverpool đến 3 bàn không gỡ. Hay MU trước đó xơi tái Newcaste cũng với 3 bàn trắng.
Tiền đạo Arsenal Theo Walcott (trái) sút bóng ghi bàn thứ 3 trước hậu vệ Dekel Keinan (Blackpool)
Kiểu tỷ số séc banh nỉ kia cho thấy sự phân cực nặng nề ở giải đấu danh giá nhất hành tinh này. Những tân binh như Blackpool xem chừng bị choáng khi tiếp cận với những bậc đàn anh Chelsea, MU hay Arsenal. Tuy nhiên, dẫu sao thì những chiến thắng đậm đà cũng khiến cho các trận cầu thêm vui. Bóng đá bao giờ cũng cần có những bàn thắng để có thêm sự sôi động và hấp dẫn, như trong đấu bốc cần có nhiều trận thắng nốc- ao.
Vậy thì, hoan hô những chiến thắng có tỷ số của những séc banh nỉ!
Đan Duy