Sẽ thắng, nhưng không thuyết phục
Thứ Sáu, 04/07/2014 05:30
(GMT+7)
TTH - Trước khi VCK World cup 2014 khởi tranh, rất nhiều người đặt câu hỏi (kèm khẳng định) ai sẽ chặn được Brazil trong hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6?! Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Brazil vẫn chưa đem đến cảm giác yên tâm cho người yêu sắc áo vàng xanh.
Sau thời Ronaldo, Ronaldinho, Adriano hay Luis Fabiano, Brazil không có cái tên nào thật sự nổi bật trên hàng công, kể cả Neymar. Trên lý thuyết, với lực lượng hùng hậu và chất lượng, Brazil rất linh hoạt khi có thể chơi từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-1-3 với bộ ba Neymar - Fred- Hulk trên hàng công. Tuy nhiên sau biểu hiện của bộ ba nói trên ở vòng bảng, những kỳ vọng về một Brazil bùng nổ và hàng công “mắn bàn” đã không còn, thay vào đó là sự thất vọng, thậm chí lo lắng khi phải đối mặt với những đội bóng có hàng tiền vệ thi đấu kiên cường như Mexico hay Chile.
|
Neymar - niềm hy vọng số 1 của Brazil vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh: Internet |
Trong khi đó, đoàn quân của HLV Jose Pekerman cho thấy họ xứng đáng là ngựa ô của giải năm nay bởi những chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ mạnh như Bờ Biển Ngà và Uruguay ở vòng loại. Với việc dàn cầu thủ đã thành danh như Guarin, Cuadrado, Adrián Ramos, James Rodríguez, Armero… luôn ra sân với tinh thần cao nhất, nên dẫu thiếu vắng “mãnh hổ” Falcao, Colombia vẫn đem đến cho người hâm mộ những trận cầu hừng hực khí thế.
Trong cuộc đối đầu lần này, Brazil vẫn là đội được đánh giá trội hơn bởi chất lượng cầu thủ, lợi thế sân nhà cùng động lực từ hàng vạn CĐV áo vàng xanh và cả trọng tài. Nhưng ở chiều ngược lại, đây cũng chính là áp lực đè nặng lên những chân sút trẻ của Selecao. Có thể dưới tài cầm quân ngài râu kẽm, Brazil sẽ vượt qua đối thủ còn non kinh nghiệm ở đấu trường thế giới như Colombia. Chỉ có điều việc vượt qua có thuyết phục hay không thì hạ hồi phân giải.
VĐN