Thể thao

Cảm nhận sức ép xuống hạng

ClockThứ Hai, 31/07/2023 16:17
TTH.VN - Dù chưa phải thi đấu trận “chung kết ngược”, song CLB Huế phải làm khách trên sân của PVF-CAND (19 điểm) ở vòng 13 V. League 2 -2023. Một trận cầu dự báo “lành ít, dữ nhiều” khi PVF - CAND rất cần 3 điểm để thắp sáng cơ hội thăng hạng trong cuộc đua thăng hạng với CLB Quảng Nam.

CLB Huế rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League2-2023 CLB Huế hòa đội đầu bảngNhững gương mặt bơi lặn mới

leftcenterrightdel
 Không giành chiến thắng trong vòng 14, xuống hạng là vấn đề có thật đối với CLB Huế

Nếu không giành được kết quả tích cực, CLB Huế sẽ tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng. Do quyết phải thắng trận để kéo gần khoảng cách với Quảng Nam giành suất thăng hạng nên không ngạc nhiên khi PVF - CAND tràn lên tấn công ngay từ đầu và phút thứ 5, Minh Bình đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thế trận vẫn được PVF - CAND áp đặt ở quãng thời gian sau đó, khiến hàng phòng ngự của Huế phải rất vất vả chống đỡ. Dẫu vậy, đội khách đến từ Cố đô vẫn có không ít cơ hội để ăn bàn, tiếc là các chân sút của họ không thể tận dụng được.

Trận đấu cứ giằng co và chưa có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến hết hiệp 1. CLB PVF - CAND tiếp tục lấn lướt trong hiệp 2 và ngay phút 49, Thanh Nhàn đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Với 2 bàn cách biệt, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Trung bên phía chủ nhà chẳng cần vội vàng đẩy nhanh thế trận, trong lúc các cầu thủ đội khách có vẻ như cũng chấp nhận số phận. Trận đấu vì thế kết thúc với chiến thắng 2 - 0 thuộc về PVF - CAND.

Trở lại với vòng đấu thứ 13. May cho CLB Huế, ở cuộc đối đầu giữa CLB Phú Thọ - CLB Bình Phước; đá trên sân nhà và gặp đội bóng đang đứng chót bảng là Bình Phước, nên không ngạc nhiên khi CLB Phú Thọ là những người nắm thế chủ động và có phần lấn lướt hơn, nhưng suốt hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, sang hiệp 2, bàn thắng cũng đã đến cho đội chủ nhà Phú Thọ và trận thua này đã níu chân Bình Phước nằm ở cuối bảng tổng sắp với 10 điểm.

Ở một trận đấu khác giữa CLB Hoà Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu (đang xếp áp chót). Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, trong lúc thủ môn lại là người lớn tuổi nhất (sinh năm 1981) quay lại trấn giữ khung thành sau 7 năm treo găng, thế nên Bà Rịa - Vũng Tàu bị thủng lưới ngay khi hiệp 2 bắt đầu và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này,  Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn nằm ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Sau vòng đấu thứ 13, CLB Huế cũng chỉ có 13 điểm và tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn đội bóng đang ở vị trí chót bảng là CLB Bình Phước với khoảng cách  3 điểm và đội áp chót CLB Bà Rịa - Vũng Tàu 2 điểm. Với tương quan này, CLB Huế bắt đầu cảm nhận sức ép của nhóm cuối bảng xếp hạng. Vòng 14 sắp tới, CLB Huế và CLB Bình Phước lại gặp nhau trong trận cầu “chung kết ngược”. Không giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này, xuống hạng là vấn đề có thật đối với CLB Huế.

Theo điều lệ, đội xếp cuối cùng ở V. League 2 - 2023 phải thi đấu trận play-off với đội xếp thứ 3 tại Giải hạng Nhì để sở hữu tấm vé tham dự V. League 2 sang năm.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CLB Huế áp sát ngôi đầu, Hạng Nhất có bất ngờ mang tên PVF - CAND

CLB Huế gặp CLB Phú Thọ là trận đấu đáng được chú ý tại vòng 4. Đáng tiếc, bóng đá Cố đô đã bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu khi bị cầm hòa ngay trên sân nhà trước CLB Phú Thọ, đang xếp cuối bảng xếp hạng. Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia năm 2023 - 2024 có bất ngờ xảy ra.

CLB Huế áp sát ngôi đầu, Hạng Nhất có bất ngờ mang tên PVF - CAND
Đá hay đó chơ!

Dự khán trận cầu đầu tiên trên sân Tự Do mùa giải mới, CLB Huế gặp CLB Phù Đổng Ninh Bình, tôi nghe nhiều lời khen từ khán giả Huế, vốn khá kiệm lời. Chứng kiến bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số của “Voi rừng” Hồ Thanh Minh, chạy cắt mặt cầu thủ đối phương để đánh đầu ở góc hẹp từ quả từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào phút 63 của trận đấu, nhiều khán giả cạnh tôi không dấu được cảm xúc: Đá hay đó chơ!

Đá hay đó chơ
Top 3 Hạng Nhất Quốc gia gọi tên CLB Huế

Hai bàn thắng của trung vệ Lê Viết Hiếu và tiền vệ Nguyễn Văn Tú đã giúp đội bóng Cố đô có chiến thắng đầu tiên ở sân khách, qua đó lọt vào top 4 Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2023 - 2024 .

Top 3 Hạng Nhất Quốc gia gọi tên CLB Huế
CLB Huế thắng đẹp, Hạng Nhất đã có bất ngờ

Thất bại 0 - 2 ở trận ra quân trước SHB Đà Nẵng, CLB Huế đối diện áp lực rất lớn trong cuộc tiếp đón Phù Đổng Ninh Bình vào chiều 28/10 trong khuôn khổ vòng 2 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 - 2024. Đội bóng Cố đô cần giành trọn 3 điểm để vươn lên. Bên kia, đội khách với đà hưng phấn sau khi đánh bại Long An cũng không dấu diếm tham vọng có điểm trên sân khách.

CLB Huế thắng đẹp, Hạng Nhất đã có bất ngờ
CLB Huế chào khán giả nhà bằng trận cầu đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình

Chiều 28/10, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng có trận ra mắt người hâm mộ Huế ở mùa giải mới, khi đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình trên sân Tự Do. Do lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia 2023 -2024 đang bước vào thời điểm mùa đông, nên bốn trận đấu trên sân nhà Tự Do ở năm 2023 của CLB Bóng đá Huế bắt đầu lăn bóng lúc 15g30, thay vì 16g00 như mùa giải 2023.

CLB Huế chào khán giả nhà bằng trận cầu đón tiếp Phù Đổng Ninh Bình
Return to top