Thể thao

“Hội làng” SEA Games

ClockChủ Nhật, 21/05/2023 11:00
TTH - Càng theo dõi SEA Games càng thấy dấu ấn “hội làng” ngày càng rõ nét. Ví như với SEA Games 32 này, đầu tiên là quy định cho phép nước chủ nhà đưa một số môn thể thao truyền thống, đặc trưng của Đông Nam Á và nước đăng cai vào thi đấu. Vậy là, người xem ở cả khu vực lần đầu được thưởng thức cờ Ouk Chaktrang (còn được gọi nôm na là cờ ốc), hay các môn võ Kun Khmer và Kun Bokator.

Lại thêm Kun Khmer vượt chỉ tiêu huy chương vàng

leftcenterrightdel
Tuyển thủ Bùi Yến Ly chiến thắng áp đảo trước đối thủ để giành HCV. Ảnh: sggp.org.vn 

Điều lạ là môn thi đấu mới, nhưng các nước tham gia như Việt Nam cũng không quá lo âu và ngại ngùng mà thích ứng ngay. Không có vận động viên (VĐV) tham gia cờ ốc thì dùng VĐV cờ vua thay thế. Cũng chẳng có gì căng thẳng khi đưa VĐV môn Muay Thái, không có trong chương trình thi đấu, đánh võ Kun Khmer hay VĐV võ cổ truyền thi đấu võ Kun Bokator.

Ngạc nhiên chưa khi 2 kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân, xuất sắc đánh bại các VĐV nước chủ nhà Campuchia ở trận chung kết nội dung đồng đội đôi nữ, đều xuất thân từ môn cờ vua và chỉ mới tập luyện cờ ốc sau khi BTC quyết định đưa bộ môn này vào thi đấu chính thức thay cho cờ vua. Không riêng gì Phương Thảo hay Hồng Ân, ở SEA Games 32 còn có nhiều kỳ thủ cờ vua của Việt Nam mới chỉ tập luyện chưa tới 1 năm đã thuần thục cờ ốc và tuyển cờ ốc Việt Nam trở thành đội mạnh, cùng với đội chủ nhà Campuchia và Thái Lan.

Võ sĩ Bàng Thị Mai cho thấy sức mạnh tuyệt vời khi lấy tấm HCV thứ 3 cho Kun Khmer Việt Nam, bằng chiến thắng knock-out trước VĐV Samnang Sam của nước chủ nhà Campuchia. Thật bất ngờ khi được biết, Mai là nhà vô địch thế giới ở môn Muay và trước đó từng gây sốc khi vô địch quốc gia ở 3 môn võ thuật khác nhau. Hay Bùi Yến Ly, mang về tấm HCV thứ 5 cho tuyển Kun Khmer Việt Nam, từng 4 lần vô địch Muay thế giới.

Chuyện tham gia thi đấu và có huy chương ở nhiều môn thể thao ở kỳ SEA Games đang diễn ra gợi nhớ đến hội vật làng Sình hay làng Thủ Lễ. Có thể không phải là đô vật chuyên nghiệp, nhưng hay tin làng Sình hay Thủ Lễ mở hội vật hàng năm vào dịp Tết, vậy là có người luyện tập dăm vài bữa theo kiểu “vui là chính” rồi thượng đài rinh ngay giải thưởng lớn. Tôi tin chắc rằng, sau SEA Games 32, Bàng Thị Mai hay Bùi Yến Ly lại sẽ trở lại là những võ sĩ nổi tiếng của môn Muay Thái đang rất được ưa chuộng ở các giải đấu quốc tế.

“Hội làng” SEA Games vẫn còn lắm điều để nói. Thiếu chuyên nghiệp không chỉ có ở các VĐV mà còn là cách tổ chức. Chuyện “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 tấm HCV điền kinh tại SEA Games 32 là một minh chứng. Suýt nữa thì cô gái đến từ Bắc Giang này đã không thể chạm tới kỳ tích khi chỉ sau 20 phút giành được tấm HCV ở cự ly 1.500 m, Oanh phải thi đấu cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật và đã rất phi thường giành luôn tấm HCV. Oanh bảo rằng, chính sự nghiệt ngã (và cũng rất oái ăm, rất “làng”) của lịch thi đấu đã là động lực buộc cô phải thể hiện hết khả năng và bùng nổ cảm xúc khi chiến thắng.

Không còn nghi ngờ về những chiến tích đạt được và vị thế dẫn đầu của thể thao Việt Nam tại SEA Games, đặc biệt là ở Campuchia lần này. Thế nhưng chiến thắng tuyệt đối ở một số môn thi và áp đảo ngay những môn thể thao chỉ mới được làm quen lại đặt ra vấn đề về giá trị của những tấm huy chương tại sân chơi khu vực, còn được nhắc đến với cái tên “ao làng” này. Khó có thể xem đó là động lực và là mục tiêu phấn đấu để vươn tới những đỉnh cao thể thao đang chờ đợi ở tầm châu lục và thế giới.

Đình Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đâu chỉ “vui là chính”

Không chỉ đơn thuần “vui là chính”, bóng đá phong trào đang phát triển rộng khắp ở Thừa Thiên Huế, thu hút sự quan tâm của hàng vạn khán giả. Điều đáng nói là, các giải đấu phong trào đã và đang được tổ chức bài bản và mang tính chuyên nghiệp cao.

Đâu chỉ “vui là chính”
Đâu phải “buông” thì không tiếc

Năm năm trước, đội bóng đá trẻ U23 Việt Nam dự ASIAD 18 tại Indonesia và lọt vào bán kết và sau đó xếp hạng tư chung cuộc. Trong các lần tham dự ASIAD, đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam. 5 năm sau, tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm phải khăn gói về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Đâu phải “buông” thì không tiếc
Bơi ở sông lớn

Rằng có câu “cửa miệng” dành cho bóng đá nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng, đấu trường SEA Games như “ao làng”, ASIAD được ví với “sông lớn” và Olympic là “biển cả”. Nói vậy xem chừng vẫn không… ngoa. Cứ thử mà xem. Mới đây nhất là SEA Games 32, thể thao Việt Nam đứng đầu với 355 tấm huy chương, trong đó có 136 huy chương vàng. Cũng cách nay không lâu là ASIAD 18, tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam là 39 chiếc, trong đó huy chương vàng chỉ vẻn vẹn có 5 chiếc. Còn lần này chỉ tiêu “vàng” cũng chỉ khiêm tốn từ 2 - 5 huy chương.

Bơi ở sông lớn
Tấm vé đầu tiên

Vòng loại Giải U23 châu Á 2024, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C, nơi có sự góp mặt của tuyển U23 Singapore, U23 Guam và U23 Yemen. Cả 3 đối thủ này không quá “dữ”, nhưng cũng chẳng dễ bắt nạt. Thật tuyệt vời, chỉ qua 2 lượt đấu, thầy trò HLV Philippe Troussier đã đoạt ngay tấm vé đầu tiên tham dự vòng chung kết bên cạnh chủ nhà U23 Qatar.

Tấm vé đầu tiên
Return to top