Thể thao

Khi nhà báo đá bóng

ClockThứ Tư, 19/06/2013 21:36
TTH - Những ngày đầu tháng sáu này, giới báo chí không chỉ ở tỉnh Thừa Thiên Huế mà từ Nghệ An vào đến Quảng Nam rất phấn khởi, khi nghe tin giải Bóng đá Báo chí Thừa Thiên Huế năm 2013 chính thức khởi tranh vào ngày 8/6. Lâu nay, những người viết báo chỉ chuyên bình luận bóng đá, thông thạo thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế. Thế nhưng, viết thì hay nói thì dễ chứ vào sân đá bóng ai cũng cảm thấy e ngại, không biết mình có đủ sức tham gia cuộc chơi không. Nhưng rồi, với tinh thần “vui là chính”, ai cũng hồ hởi đón nhận.

“Văn ôn, võ luyện”, tất cả những nhà báo từ chuyên nghiệp đến cộng tác viên (CTV) đăng ký tham gia giải Bóng đá Báo chí Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2013 lao vào luyện tập tích cực. Trong tập luyện, đối với những nhà báo, những CTV lâu nay thường xuyên tập luyện bóng đá thì không có gì đáng nói. Đối với những người đã lâu không ra sân, có vòng bụng hơi bị “phì nhiêu” thì tập đá bóng cũng là một “cực hình”. Đơn cử như những “cầu thủ” ở đội bóng Báo Thừa Thiên Huế. Danh sách đăng ký là 20 người thì phân nửa thuộc loại “bụng bự”, ra sân chạy chưa được 5 phút đã thở hì hà hì hục, vào uống nước liên tục (đá bóng mà uống nước nhiều càng chạy không nổi - PV). Còn những người có thân hình gọn gàng thì tuổi tác đã cao, muốn sút trái bóng đi cho mạnh cũng “lực bất tòng tâm”. Nói thì nói vậy thôi chứ sau vài ba bữa tập luyện, tất cả cũng đi vào nền nếp. Trước khi ra sân, mọi người cũng tập trung khởi động trông rất ra dáng cầu thủ chuyên nghiệp. Vào thi đấu thử cũng biết phối hợp, bật tường, rê dắt như ai.


Đội hình của Câu lạc bộ báo chí Đà Nẵng (JFC) chuẩn bị ra sân - ảnh Phi Hải

Giải bóng đá Báo chí Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2013 được tổ chức khá bài bản. Trước khi bước vào giải, Ban tổ chức cũng bốc thăm chia bảng, gặp mặt phóng viên để giới thiệu về giải như những giải đấu chuyên nghiệp. Bước vào giải, các trận đấu diễn ra khá hấp dẫn và gay cấn. Không chỉ các cầu thủ thi đấu nhiệt tình mà các cổ động viên cũng rất máu me. Ở trận đấu giữa đội bóng Đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT) với đội bóng Đà Nẵng, các cổ động viên xinh đẹp của đội TRT cũng đã nhiều lần khiến các cầu thủ Đà Nẵng “mất vía” vì sự cổ vũ quá nhiệt tình của mình. Còn ở trận đấu giữa đội Báo Thừa Thiên Huế với đội bóng xứ Quảng, trong một tình huống ham tranh bóng, một cầu thủ xứ Quảng đã phải rời sân với 4 người khiêng, khiến cho tất cả các cầu thủ và các cổ động viên có mặt một phen hú hồn.

Cuộc chơi phải có người thắng kẻ thua, nhưng ở giải Bóng đá Báo chí Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2013, tất cả những người tham gia đều là người thắng cuộc. Nếu như đội bóng xứ Quảng vô địch một cách thuyết phục, đội bóng đá Nghệ An đoạt giải phong cách một cách xứng đáng thì những đội bóng không có giải như đội Báo Thừa Thiên Huế cũng cảm thấy mình chiến thắng. Sau giải đấu này, các cầu thủ Báo Thừa Thiên Huế cảm thấy mình không còn phục phịch như trước, đi lại nhẹ nhàng hơn. Nói như anh Phi Hải, cầu thủ của đội Đà Nẵng, thì sau giải này, nhiều cầu thủ đội Báo Thừa Thiên Huế sẽ “rớt bụng”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: “Do mới tổ chức lần đầu nên giải Bóng đá Báo chí Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2013 không tránh khỏi những sai sót. Nhưng nhìn chung, giải đã thành công tốt đẹp và đây thực sự là một sân chơi hấp dẫn cho những người làm báo. Ban tổ chức giải sẽ cố gắng duy trì giải một cách thường xuyên. Trong tương lai, nếu nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan chức năng, các nhà tài trợ giải sẽ mở rộng ra và phấn đấu trở thành một giải đấu truyền thống cho báo giới khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.

Buổi tổng kết giải diễn ra trong bầu không khí vô cùng đầm ấm, thân thiết. Các đội bóng ở xa như đội Xứ Quảng, đội Đà Nẵng, đội Nghệ An cũng nán lại để tham dự đủ biết họ trân trọng giải đến thế nào. Nhìn các cầu thủ, cổ động viên của tất cả các đội tham dự giải nắm tay nhau ca hát nhảy múa, mới thấy thể thao đã giúp mọi người xích lại gần nhau, đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Nhìn nhận về giải, tất cả mọi người đều cho rằng, giải đấu này là một sân chơi bổ ích giúp phóng viên, nhà báo ở Huế và các tỉnh, thành bạn có cơ hội giao lưu, học hỏi với nhau. Giờ chia tay, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì thời gian ở gần bên nhau quá ngắn. Tất cả mọi người đếu quyết tâm: Hẹn gặp lại ở giải năm sau.

Ngự Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Return to top