Những trận đấu của danh dự
Thứ Năm, 24/06/2010 14:49
(GMT+7)
TTH - Trước trận đấu và trong suốt hiệp một, Serbia được đánh giá cao hơn Australia sau trận thắng Đức 1-0. Và điều này đã được chứng minh ở 45 phút đầu tiên khi họ lấn lướt đối phương và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Hàng loạt những pha hãm thành của Milos Krasic, Milan Jovanovic và Nikola Zigic…khiến hàng thủ “chuột túi” và thủ thành Mark Schwarzer phải làm việc khá vất vả.
Những tưởng Australia tiếp tục căng mình chịu trận nhưng thật bất ngờ, đội bóng của HLV Pim Verbeek vùng lên chơi đôi công ngay từ đầu hiệp hai. Ở nửa cuối hiệp hai, sự thay đổi chiến thuật bất ngờ cùng những cú đấm từ trung lộ của Australia khiến thầy trò HLV Radomir Antic phải vào lưới nhặt bóng 2 lần chỉ trong vòng 4 phút (69 và 73) sau các pha lập công của Tim Cahill và Brett Holman.
Dù đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 84 của tiền đạo vào sân thay người Marko Pantelic nhưng sự vô duyên của của các chân sút Châu Âu đã không thể cân bằng cách biệt cũng như phải chấp nhận dừng bước tại vòng bảng một cách đầy nuối tiếc. Về phía tuyển Australia, dù chiến thắng trước Serbia không giúp đại diện châu Á giành quyền đi tiếp nhưng tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của “những chú chuột túi” khiến đội bóng của HLV Pim Verbeek có thể ngẩng cao đầu khi nói lời tạm biệt Nam Phi.
Nếu Milos Krasic chính xác hơn trong những pha dứt điểm của
mình thì Serbia chưa chắc đã phải dừng bước tại vòng bảng (ảnh BĐS)
Ở trận đấu trước đó giữa Mỹ và Algeria, dù trong suốt trận đấu không thiếu những pha hỏng ăn đầy tiếc nuối của cả hai bên nhưng phải đến những phút bù giờ cuối cùng, số phận của hai đội bóng mới được định đoạt. Ở trận đấu này, khoảng cách trình độ giữa hai bên đã bị san bằng bởi sức mạnh tinh thần của đội bóng đến từ lục địa đen. Dù Algeria kém Mỹ đến 30 bậc trên bảng xếp hạng FiFa nhưng với 200% sức lực, những chân sút Karim Ziani, Rafik Djebbour liên tục làm các CĐV Mỹ thót tim, dù Mỹ có những chân sút vô cùng nguy hiểm đã thành danh như Jozy Altidore, Clint Dempsey, Dempsey… nhưng thủ thành Rais M'Bolhi liên tục khiến các CĐV xứ cờ hoa phải xuýt xoa tiếc rẻ.
Donovan đem lại bàn thắng quý như vàng cho tuyển Mỹ
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, những tưởng đội bóng bé nhỏ đến từ Châu Phi sẽ làm nên điều bất ngờ nhưng trong tình huống tấn công gần như cuối cùng của tuyển Mỹ, bàn thắng sau cú đá bồi của Donovan đã khiến Algeria phải nói lời chia tay giải đấu. Nhưng dù vậy, tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Rabah Saadane vẫn làm CĐV của cả lục địa đen tự hào.
Hàn Đăng
21h ngày 24-6: Slovakia – Italia; Paraguay – New Zealand
1h30 ngày 25-6: Đan Mạch - Nhật Bản; Cameroon – Hà Lan