Thể thao trong nước

Hà Nội lần thứ 4 nâng cao cúp vô địch giải U21 quốc gia Báo Thanh Niên

ClockThứ Bảy, 17/11/2018 19:28
TTH.VN - Chiều 17/11, trên SVĐ Tự Do diễn ra trận chung kết giữa U.21 Hà Nội và U.21 Bình Dương. Các ông: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin; Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và động viên hai đội trước trận đấu

Vòng chung kết U21 Báo Thanh Niên 2018: “Sẽ đá với 200% sức lực”Chủ nhà sớm dừng cuộc chơi sau pha rượt đuổi tỷ số trên sân Tự DoChủ nhà thua đậm tại trận khai màn VCK U.21 Báo Thanh NiênVCK U.21 Báo Thanh Niên 2018: Dự đoán Huế & Đăk Lăk sẽ lọt vào chung kết

Sau lễ khai mạc, hai đội bước vào trận chung kết với tâm thế hoàn toàn trái ngược khi Bình Dương được xem là “cửa dưới”. Dẫu vậy, việc đại diện miền Đông Nam bộ có thể biến ĐKVĐ Hoàng Anh Gia Lai thành cựu vương để giành quyền vào chung kết đã khiến U.21 Hà Nội chơi khá cẩn trọng ngay sau phút đầu khai cuộc.

Sau thời gian thăm dò, Hà Nội (áo vàng) đã có bàn thắng vào lưới Bình Dương 

Nhưng dường như đó lại là đòn thăm dò của đại diện Thủ đô bởi chưa đầy 20 phút sau, nhận ra lỗ hổng ở khu vực giữa sân, một pha tấn công trung lộ khá bài bản đã giúp Hà Nội có bàn dẫn trước. Điều đáng nói, tuy bị mất đến ba vị trí chủ chốt ngay trước cuộc đối đầu với Bình Dương nhưng đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức vẫn chơi khá tự tin, và bàn thắng vào lưới đối thủ như là điều tất yếu.

Sau bàn thua, những Anh Tỷ, Trọng Huy, Dũ Đạt, Ngọc Tỉnh, Tùng Lộc, Thành Quốc... nhanh chóng tràn lên, tuy nhiên, sự áp đảo cả ở 3 tuyến của Hà Nội khiến những đợt tấn công của Bình Dương chỉ có thể quanh quẩn trước khu vực 16m50 trong những phút còn lại của hiệp một.

Những điều chỉnh đã giúp Bình Dương phần nào nguy hiểm hơn trong hiệp hai. Nhưng lối đá phòng ngự - phản công của thầy trò HLV Hoàng Hùng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ chơi bọc lót rất kín kẽ bên phía Hà Nội.

Phút đăng quang của nhà vô địch

Càng về cuối, trận đấu càng hấp dẫn bởi lúc này Bình Dương không còn gì để mất nên liên tục dâng cao, trong khi Hà Nội muốn bảo vệ thành quả để lần thứ 4 trong 6 năm qua nâng cao cúp vô địch. Và khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Phạm Minh Đức cùng U.21 Hà Nội đã trở thành tân vương VCK năm nay.

VCK U.21 Báo Thanh Niên là cơ sở để chọn ra 22 chân sút xuất sắc, thành lập đội tuyển tham dự giải U.21 quốc tế diễn ra tại Nha Trang vào tháng 12 tới, cũng như tham dự giải U.22 Đông Nam Á tại Campuchia (tháng 2/2019), vòng loại giải U.23 châu Á tranh suất đi Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 2019 ở Philippines. 

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top