Thể thao trong nước

Thắng U16 Nhật Bản 1-0, U16 Việt Nam giành ngôi Á quân Peace Cup 2024

ClockThứ Tư, 21/08/2024 11:12
Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Văn Bách đã giúp đội tuyển U16 Việt Nam có được chiến thắng 1-0 trước U16 Nhật Bản tại lượt trận cuối giải U16 quốc tế Peace Cup 2024, qua đó cán đích ở vị trí Á quân chung cuộc do kém chủ nhà U16 Trung Quốc ở chỉ số phụ.

“Voi rừng” Hồ Thanh Minh tìm thử thách mới ở Hà Nội FCBế mạc Giải bóng đá thanh niên TP. Huế năm 2024

 Niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh U16 Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Chiến thắng 3-0 trước U16 Uzbekistan vừa qua đã giúp các cầu thủ U16 Việt Nam tự tin nhập cuộc trước đối thủ mạnh U16 Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng tại giải, diễn ra chiều 20/8.

Có lẽ thành tích bất ngờ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland trước U16 Uzbekistan cũng là một phần nguyên nhân buộc U16 Nhật Bản phải thận trọng hơn trong những phút đầu trận đấu.

Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc không vội đẩy cao đội hình chơi pressing như thường thấy, mà chỉ duy trì nhịp độ vừa phải. Do vậy, dù đội bạn kiểm soát bóng tốt hơn nhưng U16 Việt Nam chưa phải chịu sức ép quá lớn trong khoảng thời gian đầu trận đấu.

Đến phút 16, bất ngờ rất lớn của trận đấu xảy ra khi Nguyễn Văn Bách ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho U16 Việt Nam. Sau đường chuyền của đồng đội, tiền đạo thuộc biên chế PVF băng vào dứt điểm bằng chân trái rất quyết đoán, hoàn toàn khuất phục thủ thành U16 Nhật Bản.

Bất ngờ để thua, Nhật Bản thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nozomi Hiroyama đã bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của U16 Việt Nam. Tỷ số 1-0 được U16 Việt Nam bảo toàn cho đến hết hiệp một.

Bước sang hiệp 2, U16 Việt Nam tiếp tục duy trì cách chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật của huấn luyện viên Roland phát huy hiệu quả dù hàng công của Nhật Bản liên tục làm chao đảo khung thành của Hoa Xuân Tín. Thế trận của U16 Việt Nam không quá lép vế. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Thái Hòa và đồng đội được duy trì ở mức đủ tốt.

Khi trận đấu trôi qua 2/3 thời lượng, huấn luyện viên Cristiano Roland liên tiếp đưa 4 sự thay đổi người, vừa tăng cường sức chiến đấu và khả năng phòng ngự cho U16 Việt Nam vừa tạo cơ hội cho các học trò được vào sân thi đấu cọ xát.

Ngoài ra, những điều chỉnh về nhân sự này cũng giúp U16 Việt Nam đứng vững trước nhiều đợt tấn công của đối thủ. Phút 83, Hoa Xuân Tín bay người cản phá pha đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm của đối thủ. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất mà Nhật Bản tạo ra. Chung cuộc, U16 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Với 6 điểm có được sau chiến thắng 3-0 trước U16 Uzbekistan và 1-0 trước U16 Nhật Bản, đội tuyển U16 Việt Nam kết thúc giải U16 quốc tế Peace Cup 2024 ở vị trí Á quân. Ngôi vô địch thuộc về U16 Trung Quốc sau chiến thắng 2-1 trước U16 Uzbekistan ở lượt trận cuối, qua đó xếp trên U16 Việt Nam nhờ chỉ số phụ.

Ngày mai (21/8), đội tuyển U16 Việt Nam sẽ trở về nước và dự kiến hội quân trở lại vào giữa tháng 9 để tiếp tục chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2025, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo nhandan.vn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận Việt Nam - Thái Lan: ‘Kỳ phùng địch thủ’

Vào lúc 20 giờ ngày 10/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón tuyển Thái Lan tại Giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp tuyển Việt Nam và Thái Lan xây dựng lực lượng hướng tới ASEAN Cup tháng 12.

Trận Việt Nam - Thái Lan ‘Kỳ phùng địch thủ’
Iraq - Việt Nam: Vượt khó ở Basra

Tuyển Việt Nam hy vọng sẽ giành được kết quả tốt ngay tại sân Basra của Iraq và chờ đợi tỷ số có lợi ở trận đấu giữa Indonesia và Philippines để giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Iraq - Việt Nam Vượt khó ở Basra
“Bố Chung” trở lại

Với bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã trở thành một tượng đài. Thành tích giành 6 HCV SEA Games (2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023), 1 danh hiệu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (2019), giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup (2023) của ông Chung “xe ca” có lẽ là “vô tiền khoáng hậu” không chỉ của bóng đá nữ mà của cả chung nền bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.

“Bố Chung” trở lại
Cảm xúc vui dần

Sau những khởi đầu không mấy suôn sẻ, cuối cùng thầy trò ông Philippe Troussier cũng đã có những chiến thắng.

Cảm xúc vui dần
Return to top