Thể thao

Xác định 2 đội vào chung kết U17 Quốc gia 2014

ClockThứ Tư, 23/07/2014 19:15
TTH.VN - 2 cuộc đọ sức ở vòng bán kết trên sân Tự Do chiều 23/7 đều phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Cùng dựa trên kỹ thuật và sự kết dính của từng cá nhân khi sát cánh bên nhau qua nhiều mùa giải, cả U17 PVF và U17 Viettel tỏ ra khá giống nhau cả về lối chơi lẫn năng lực của từng vị trí trên sân. Và có lẽ, sự ngang ngửa đã khiến 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 0-0. Và ở loạt đá Penalty, PVF đã giành quyền vào chung kết khi hạ gục U17 Viettel với tỷ số 4-2.


Sau trận đấu với U17 Viettel, U17 PVF (áo đỏ) đã bảo vệ được ngôi Á quân của mình

Trong khi đó, cặp đấu giữa U17 T&T Hà Nội và U17 Bình Dương lại đem đến sân Tự Do một cơn mưa bàn thắng.  Dù 2 lần đều bị đội bóng đất Thủ vượt lên dẫn trước nhưng với bản lĩnh của mình, U17 T&T Hà Nội đã kịp san bằng cách biệt 2-2 để rồi vỡ òa cũng bằng chiến thắng 4-2 sau loạt Penalty cân não.

Tin, ảnh: VĐN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiatisuk & V-League

Cách đây 20 năm, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã gây sửng sốt làng bóng đá Việt Nam khi ký hợp đồng với tiền đạo Kiatisuk, ngôi sao bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hồi đó. Thương vụ đưa “Zico Thái” về phố núi chính là bước ngoặt quan trọng để Hoàng Anh Gia Lai trở thành một tên tuổi của làng bóng đá Việt Nam...

Kiatisuk  V-League
Giấc mơ Olympic

Hai vận động viên Thừa Thiên Huế được chọn tham gia vòng loại “săn vé” dự Olympic Paris. Đáng tiếc, đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang đã dừng bước, nhưng vẫn còn đó niềm hy vọng ở cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Giấc mơ Olympic
Để bơi lặn... hái “trái ngọt”

Sau giải đấu “trắng tay” ngay ở sân nhà, bơi lặn Huế đang hướng đến những tấm huy chương tại Giải bơi lặn vô địch các CLB quốc gia 2024 vào tháng 9 tới. Thực tế cho thấy, muốn có được “trái ngọt”, bơi lặn Thừa Thiên Huế phải có những đầu tư thỏa đáng.

Để bơi lặn  hái “trái ngọt”
Return to top