Túc tắc nghề lá
06/07/2021 14:00
Nghề hái lá chuối vừa cực, lại kiếm không nhiều tiền, chủ yếu lấy công làm lãi, nhưng vì lỡ thương cái mùi hương dịu ngọt của từng phiến lá xanh ngắt mà bà Mai Thị Tý (63 tuổi, ngụ phường Kim Long, TP. Huế) đã gắn bó với nghề lá gần nửa đời người.
Ngược chiều
30/05/2021 06:20
Có nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Tôi sẽ tìm đến ở một nơi mà ở đó chỉ có tôi cùng cây cỏ, thú rừng, sông suối. Buổi sáng tôi có quyền ưỡn mình ngủ trễ trong mùi hương hoa. Tôi mường tượng ra một con chim công với bộ cánh màu trắng, đuôi công có màu đỏ tía xen lẫn với màu xanh biếc đậu ngay cửa sổ, gọi tôi: “Thức dậy đi Di ơi”.
Dưới những vòm xanh
30/05/2021 06:20
Tôi muốn có chút tinh dầu hay vài nắm hoa lá khô đặt trong phòng ngủ. Đêm bớt trằn trọc và đôi khi còn có được giấc mơ tràn ngập mùi hương. Sớm mai trông lên cây hồng sum suê cành lá, thấy lồng ngực mở ra từng nhịp, chịu ơn luồng khí mát lành của phố giữa mùa dịch bệnh.
Túc tắc nghề lá
Nghề hái lá chuối vừa cực, lại kiếm không nhiều tiền, chủ yếu lấy công làm lãi, nhưng vì lỡ thương cái mùi hương dịu ngọt của từng phiến lá xanh ngắt mà bà Mai Thị Tý (63 tuổi, ngụ phường Kim Long, TP. Huế) đã gắn bó với nghề lá gần nửa đời người.