Lại “xuôi vạn lý”
30/10/2022 13:00
Thành kéo lại dây khóa va-li và nói với tôi, giọng quả quyết: “Tụi em lại vào nam. Trong đó giờ tìm việc không khó. Nhiều chỗ cần người lắm chị. Hai vợ chồng gửi con cho nhà ngoại, ráng kiếm tiền lo cho mấy đứa. Trận lụt vừa rồi làm hỏng hết mấy sào rau mà tụi em trông đợi cả vào đó!”.
Lại “xuôi vạn lý”
Thành kéo lại dây khóa va-li và nói với tôi, giọng quả quyết: “Tụi em lại vào nam. Trong đó giờ tìm việc không khó. Nhiều chỗ cần người lắm chị. Hai vợ chồng gửi con cho nhà ngoại, ráng kiếm tiền lo cho mấy đứa. Trận lụt vừa rồi làm hỏng hết mấy sào rau mà tụi em trông đợi cả vào đó!”.