Tứ kết Euro 2016: “Gà” gãy cựa hay “băng” tan
Chủ Nhật, 03/07/2016 18:02
(GMT+7)
TTH.VN - Hiện tại, Iceland chẳng khác nào núi băng mà phần chìm luôn ẩn chứa sức phá hoại không thể lường trước…
Kể cả khi Iceland không có mặt ở cuộc đối đầu với Pháp trong trận chiến giành vé vào bán kết thì họ cũng nhận được nhiều lời ngợi khen cho thành tích tuyệt vời của một đội bóng nhỏ bé, đến từ quốc gia nhỏ bé lần đầu tiên được góp mặt tại VCK Euro. Vậy nhưng, họ đã có mặt và đội bóng “băng đảo” cứ lừ lừ tiến tới, phá hủy hết thảy mọi chướng ngại trong hành trình “dạo chơi” của mình.
Liệu "gà trống" Pháp có thể làm "núi băng" tan chảy?
Thật ra Iceland không “huyền bí” như những gì mà Hy Lạp từng thể hiện tại Euro 2004 khi lối chơi của thầy trò HLV Lars Lagerback hoàn toàn dễ nhận biết. Họ chủ động chơi phòng ngự số đông, trước khi tận dụng triệt để những tình huống phản công hay pha bóng cố định để trừng phạt đối thủ. Nạn nhân mới nhất là tuyển Anh. Dẫu bị dẫn trước từ khá sớm sau quả penalty nhưng “núi băng” mang tên Iceland vẫn lạnh lùng đâm toạc con thuyền “đầy sao” của xứ sương mù.
Trong cuộc chiến giánh tấm vé cuối cùng vào bán kết, rõ ràng Pháp được đánh giá cao hơn khi đội hình toàn những chân sút nổi tiếng và được tiếp thêm sức mạnh từ CĐV nhà. Bên cạnh đó, Les Blues luôn có cá nhân biết cách định đoạt trận đấu như Griezmann, Payet hay cả Paul Pogba với những cú nã đại bác tầm xa nếu một khi “gà trống” bất lực trong việc xâm nhập vào vòng cấm địa của Iceland.
Những trận đấu đã qua, Iceland không mạnh về sút xa mà những cú tạt, ném biên cùng pha xộc thẳng từ trung lộ vào vòng cấm mới là thế mạnh của họ. Ở cuộc đối đầu với chủ nhà Pháp, chắc hẳn Iceland cũng biết đối thủ rất hiểu lối chơi của mình, nhưng do lực lượng hạn chế, “đội bóng băng đảo vẫn phải “bổn cũ soạn lại”. Nhưng vấn đề, liệu đôi cựa của “gà trống” Pháp có đủ sắc nhọn để phá vỡ núi băng hay sẽ bị đòn “hồi mã thương” mang tên Iceland khi mà ở trận chiến rạng sáng 4/7, hàng thủ “gà trống” thiếu vắng Adil Rami, N’Golo Kante và Evra.
Và một khi điều này thành hiện thực, khả năng người châu Âu một lần nữa được chứng kiến câu chuyện thần thoại như Hy Lạp đã từng viết nên tại Euro 2004 không phải là không thể.
Hàn Đăng