ClockThứ Tư, 30/03/2016 17:44

“Niệm” nhớ Trịnh Công Sơn

TTH - Kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chiều 30/3, Tạp chí Sông Hương khai mạc phòng tranh “Niệm” do các họa sĩ Huế vẽ từ cảm hứng âm nhạc của Trịnh.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của văn nghệ sĩ

Từ tình yêu với âm nhạc của cố nhạc sĩ, 11 họa sĩ Huế: Đặng Mậu Tựu, Đặng Mậu Triết, Nguyễn Ánh Dương, Trần Xuân Minh, Nguyễn Đăng Sơn... đã tổ chức vẽ về Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông. 25 tác phẩm mỹ thuật lấy cảm hứng từ tiếng vọng của nhạc và thơ Trịnh đều được đặt tên theo những nhạc phẩm bất hủ của ông, như: “Mưa hồng”, “Ta đã thấy mặt trời” của họa sĩ Đặng Mậu Tựu, “Như cánh vạc bay” của họa sĩ Đặng Mậu Triết, “Rừng xưa đã khép” của Nguyễn Đăng Sơn... Một số tác phẩm khắc họa chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là nỗi nhớ khôn nguôi về người nhạc sĩ tài hoa của quê nhà.

Triển lãm diễn ra đến ngày 5/4.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Ngồi xuống đây với Trịnh

Chiều xuống, phố Huế đượm nắng vàng tươi, miên man sông, miên man hoa thơm cỏ ngọt, mây trời xanh. Thả bộ dạo bước quanh những con đường ven dòng Hương, bắt gặp từng góc nhỏ loang loáng ánh sáng mặt trời, như vừa đủ để lấp lánh trên môi mắt biết cười của đôi bạn nữ sinh vừa tan lớp, đang thủ thỉ bên kia chiếc ghế đá trong công viên Trịnh Công Sơn.

Ngồi xuống đây với Trịnh
Return to top