ClockThứ Sáu, 27/07/2018 09:53

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cứu trợ hàng hoá và tìm kiếm người mất tích

Chính phủ Lào cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực, không để người dân Sanamxay đơn độc trong cơn hoạn nạn.

Thái Lan sẵn sàng cử máy bay cứu trợ nạn nhân vụ vỡ đập thủy điện LàoVỡ đập thủy điện Lào: Chạy đua với thời gian cứu những người sống sótDùng trực thăng đưa công nhân Việt ra khỏi khu vực bị cô lập tại LàoNhững vụ vỡ đập kinh hoàng nhất thế giới 60 năm qua

Có mặt tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapue từ ngày 26/7, chúng tôi ghi nhận không khí tất tật của chính quyền địa phương trong việc triển khai hỗ trợ người dân vùng lũ do sự cố vỡ dập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy gây ra.

Từng đoàn xe ô tô cùng hàng hóa dổ về Sanamxay; Hàng trăm cán bộ nhân viên, các tổ chức đoàn thể, tình nguyện viên…  tham gia tiếp nhận, phân phối quần áo, chăn màn, mì ăn liền, gạo, mắm, nước lọc… chất lên xe đưa đi các bản làng bị ngập lụt mà giao thông đã đi lại được.

Chuẩn bị hàng cứu trợ tại trung tâm huyện Sanamxay.

Hàng nghìn người đang tạm trú tại các trường học ở trung tâm huyện được cung cấp lương thực, nước uống đầy đủ, có y bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn cách ăn ở hợp vệ sinh, gìn giữ môi trường, đề phòng dịch bệnh. Ngoài lực lượng y tế tại chỗ, tỉnh Attapue còn nhận được sự trợ giúp từ các tỉnh bạn và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trong đó có đoàn 14 y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hoàng Anh Gia Lai.

Lực lượng quân đội Lào huy động trực thăng cứu hộ lũ lụt sau vỡ đập. Ảnh: ABC Laos News

Nước rút, ô tô đưa hàng cứu trợ đến các điểm tập kết. Từ đó, bộ đội dùng xuồng và ca nô lần sâu vào bên trong tiếp tế cho dân. Người già và trẻ em tiếp tục được đưa ra ngoài. Một số gia đình đang tìm cách trở về nhà dọn dẹp bùn đất, nhặt nhạnh chút đồ đạc còn sót lại chuẩn bị cho cuộc sống những ngày đầy khó khăn sắp tới.   

Trực thăng vẫn lên xuống liên tục để chuyển hàng cứu trợ và tìm kiếm người bị nạn. Chính phủ Lào đang làm mọi cách để khắc phục hậu quả của vụ vỡ đập thủy điện, không để người dân cô độc trong hoạn nạn.

Xe ô tô tải và xe bán tải tham gia cứu hộ. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ  Lao động và phúc lợi xã hội Lào, Khampheng Saysompheng khẳng định: "Chúng tôi có cảnh sát, quân đội và các cơ quan liên quan khác từ các tỉnh lân cận. Các tỉnh Champasak, Sekong và Salavan cũng đang cử các lực lượng hỗ trợ tới. Chúng tôi đã cứu sống được hàng nghìn người và sơ tán họ đến nơi an toàn. Trong lúc này, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những người thiệt mạng và mất tích."

Đến nay, tỉnh Attapue đã tiếp nhận hơn 2 tỉ kip tiền và hàng hóa cùng hàng trăm nghìn đô la Mỹ do các quốc gia, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp, giúp đỡ người dân vùng lũ Sanamxay./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào
Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”

Với kỳ vọng mang đến cho du khách một trải nghiệm du lịch liền mạch và độc đáo, sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến” đã được lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đưa ra thảo luận bên lề các Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm ngoái. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng tuyên bố nước này sẽ tổ chức một hội nghị các bộ trưởng du lịch của ba nước để phát triển các nỗ lực chung.

Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”

TIN MỚI

Return to top