ClockThứ Năm, 21/07/2016 05:46

Đèn chiếu sáng nghệ thuật đường Lê Lợi cần treo cao hơn

TTH - Đường Lê Lợi, đoạn từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân do Doanh nghiệp tư nhân Quảng cáo và trang trí nội thất Lê Nguyễn đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, bằng các dây bóng đèn bắt từ bên này qua bên kia đường tạo thành từng tấm lưới dài song song.

Dây đèn đứt treo lơ lửng trên đường Lê Lợi

Vào ban đêm, các bóng điện chiếu sáng đủ màu sắc, có khi theo hình khối, khá bắt mắt. Nhờ những bóng đèn chiếu sáng nghệ thuật này mà đường Lê Lợi về đêm, nhất là các dịp lễ tết, festival, cuối tuần khá lung linh. Thế nhưng, điều người dân lo ngại là các dây đèn bắt quá thấp nên mỗi khi có ô tô cỡ lớn, loại 48 chỗ đi qua, dây điện đụng trần xe và bị kéo căng dẫn đến đứt, sà xuống mặt đường.

Mới đây, chúng tôi còn chứng kiến, sau khi xe 48 chỗ chở khách du lịch chạy qua khu vực bắt dây điện chiếu sáng này, tại ngã ba Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi, có khoảng gần chục dây điện bị kéo căng đứt rớt xuống đường khiến hai người đi xe máy phía sau do sợ dây điện văng trúng, phải né qua bên trái, lấn đường, suýt gây tai nạn giao thông.

Bác Lê Hùng, người chạy xe ôm gần khu vực này cho biết, tình trạng trên không chỉ xảy ra một hai lần, song khi doanh nghiệp khắc phục, nối dây, thay mới, có xe to chạy qua, dây điện lại đứt.

Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, doanh nghiệp đầu tư, quản lý cần sớm nâng độ cao các dây điện hơn trước.

Linh Đan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sáng tạo nghệ thuật từ cộng đồng

Tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng và tìm hiểu, cảm nhận vùng đất mới là cách để sinh viên Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế thỏa sức sáng tạo nghệ thuật.

Sáng tạo nghệ thuật từ cộng đồng
Những cống hiến thầm lặng

Suốt 6 ngày đêm diễn ra Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024, lực lượng làm nhiệm vụ, đội ngũ kỹ thuật, công nhân thi công của các đơn vị đã có những đóng góp thầm lặng để góp phần làm nên thành công cho các chương trình.

Những cống hiến thầm lặng
Được gặp thần tượng

Lễ hội Bia phải đến 16 giờ 30 phút mới diễn ra, nhưng từ đầu giờ chiều, mấy bạn sinh viên gần chỗ tôi ở đã “lên đồ” để chuẩn bị đi gặp thần tượng. Các em bảo: “Đi sớm lựa chỗ để gặp ca sĩ Hiếu Thứ Hai”.

Được gặp thần tượng

TIN MỚI

Return to top