“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Một hy vọng mong manh

Tôi ngồi độc mộc, thấy vui vui trong bụng. Là vì tôi đang chú tâm nghe câu chuyện của bàn bên cạnh - chuyện số đề.

Một hy vọng mong manh
Mong có tuyến phố hàng rong

Đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng COVID-19; việc lập lại trật tự đô thị, dành vỉa hè cho người đi bộ và đảm bảo vệ sinh hè phố…

Mong có tuyến phố hàng rong
Cho đến bao giờ?!!

Cắt ngang cổng chính Trường THPT Hai Bà Trưng là một vệt lún gây mất mỹ quan và bất tiện cho các phương tiện giao thông vào ra, quay trở.

Cho đến bao giờ
Ép người quá đáng

Đường bộ sống chung với đường sắt thì đường sắt cũng phải biết cách sống chung hài hòa với đường bộ, đừng cậy thế ưu tiên mà gây phiền nhiễu.

Ép người quá đáng
Để đường hoàng mai thêm đẹp

Hai hàng cây hoàng mai được trồng trước Đại Nội từ năm 2020 đang vào độ nở rộ tạo nên một điểm check-in mới thú vị cho người dân và du khách.

Để đường hoàng mai thêm đẹp
Ai là chủ hôn?!!

Đám cưới đứa cháu, do “thiếu kinh nghiệm” lại cảm thấy không được tự tin trước đám đông, anh chị tôi nhờ một người cậu đứng ra làm chủ hôn giúp. T

Ai là chủ hôn
Ngụy tặc!

Đó là lời nhận xét vừa ngạc nhiên, vừa trách cứ của một dì cỡ trung niên đang đi bộ thể dục buổi sáng...

Ngụy tặc
Cẩn thận vẫn hơn

Bức tường rào của Trường đại học Phú Xuân trên đường Trần Phú được chủ nhân xây dựng từ trước những năm 60 của thế kỷ trước đã xuống cấp...

Cẩn thận vẫn hơn
Return to top