Thể thao trong nước

Bóng đá giữa đời thường

ClockThứ Sáu, 13/07/2018 10:38
TTH.VN - Từ thôn quê đến thành thị, bất kể lứa tuổi nào khi đến với trái bóng tròn đều với một tình yêu cuồng cháy. Không cần một sân bóng đúng tiêu chuẩn, dù ven bờ sông, dưới gầm cầu, trong nội thành hoặc là chỉ góc sân chùa đều có thể thành sân vận động của những ước mơ.....

Rừng thông sau lưng chùa Linh Mụ từ lâu đã trở thành sân vận động thu nhỏ của các sư trong chùa

Quyết liệt trong từng pha bóng

Môn túc cầu dường như đẹp hơn trong khung cảnh nắng chiều giữa rừng thông...

Một mảnh đất nhỏ dưới chân cầu đường về vùng đầm phá ở Huế, cảnh tượng không khó bắt gặp mỗi khi hè về, những chú bé chân trần với đam mê trái bóng tròn

Bóng đá đời thường thì không có lứa tuổi, mọi người đều cùng tham gia với nhau, luyện tập và thi đấu với nhau một cách nhiệt tình và vui vẻ. Sân Hàm Nghi là nơi quen thuộc với người dân yêu bóng đá

 Bên mặc áo và một bên cởi trần là cách "chia phe" trên sân bóng "phủi"

Niềm vui giản đơn ở thôn quê, tất cả vì tình yêu trái bóng tròn

Lê Huy Hoàng Hải (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cô học trò nhỏ đam mê robot

Trần Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5/1, Trường tiểu học Vĩnh Ninh cùng các đồng đội đã vượt qua các đối thủ khi tranh tài tại cuộc thi robot quốc tế - Global Robotics Games dành cho học sinh tiểu học tại Singapore.

Cô học trò nhỏ đam mê robot
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Return to top