ClockThứ Tư, 08/05/2019 09:18

Chia của

TTH - Việc chưa xong mà cô con gái ông cụ nhắc đến là chuyện cái di chúc. Ngày trước, ông cụ bỏ công khai hoang một thửa đất rộng để trồng khai, trồng sắn nuôi con.

Hay tin ông cụ bệnh nặng, hàng xóm hẹn nhau vào viện thăm ông.

Đến bệnh viện, mới hay ông cụ bị tai biến, mê man không còn nhận biết con cháu. Trên hành lang trước phòng hồi sức tích cực, các con của cụ ai nấy ủ rũ, buồn bã.

Nhình vẻ lo lắng, đau buồn của các con của cụ, ai nấy đều  bùi ngùi.

- Không biết ông có qua khỏi không. Hôm trước còn khỏe mạnh, ai ngờ ông đổ bệnh nhanh quá - con gái của ông cụ thở dài.

- Thôi các cháu đừng buồn. Ai rồi cũng phải đi. Dù sao cụ cũng đã sống thọ. Con cái đều đã đề huề - một người hàng xóm lớn tuổi động viên. 

- Đã đành bác ạ. Nhưng lỡ ông có ra đi thì vẫn còn một việc chưa giải quyết xong.

Việc chưa xong mà cô con gái ông cụ nhắc đến là chuyện cái di chúc. Ngày trước, ông cụ bỏ công khai hoang một thửa đất rộng để trồng khai, trồng sắn nuôi con. Sau này, con đường được làm qua khu đất, nên đất được giá. Gần đây, khi ông cụ ở tuổi gần đất xa trời, các con tính chuyện chia tài sản.

Đất tuy rộng nhưng con đông nên khi tính chuyện chia chác, lại lấn cấn. Ai cũng muốn mình được phần đất có vị trí thuận tiện, có mặt tiền. Rồi con trai lại muốn phần nhiều hơn các cô con gái. Chuyện do vậy kéo dài mà chưa ngã ngũ. Di chúc chưa kịp làm thì ông cụ ngã bệnh.

- Lỡ ông không tỉnh lại thì gay. Không khéo con cháu tan đàn xẻ nghé - cô con gái lại than thở.

Vừa lúc ấy, một bác sĩ bước ra từ phòng hồi sức (có lẽ là bác sĩ điều trị cho ông cụ). Các con cụ bỗng bật dậy, vây quanh bác sĩ: “Liệu ông có sao không bác. Nhờ các bác cứu giúp, thuốc men thế nào, con cháu cũng lo liệu được”, các con cụ khẩn khoản.

Không ai bảo ai, chúng tôi - những người hàng xóm đến thăm ông cụ - lặng lẽ rời đi. “Khổ ông cụ. Ra đi có lẽ cũng chưa yên. Sự đời, ai cũng muốn khi sống được nhiều nhà, nhiều đất. Nhưng nhiều khi, chẳng có đất đai, của nả gì mà lại thanh thản”- bác hàng xóm lớn tuổi đi cùng chúng tôi buột miệng.

Trước khi khuất bước, ngoái nhìn lại căn phòng hồi sức ông cụ đang nằm, vẫn thấy các con cụ vây quanh vị bác sĩ trên hành lang.

Mong sao, người thầy thuốc ấy không biết rằng, đằng sau sự sốt sắng của người nhà bệnh nhân đang nguy kịch kia, là những toan tính thiệt hơn ...

Nhật Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ chân nhân lực

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, ngành giáo dục đang kiến nghị Trung ương tăng chỉ tiêu biên chế.

Giữ chân nhân lực
Tự soi, tự sửa

Hướng dẫn yêu cầu việc triển khai phải gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tự soi, tự sửa
Tiết kiệm từ lẵng hoa

Đã thành thông lệ, vào những dịp lễ, kỷ niệm; các đại hội, hội nghị…, hoa là hiện vật không thể thiếu.

Tiết kiệm từ lẵng hoa
Rào cản nhận thức

Đơn cử là một tồn tại lưu cữu tại chợ Đông Ba lâu nay. Là địa chỉ mua bán lớn của TP. Huế và cả tỉnh...

Rào cản nhận thức
Bác tổ trưởng

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bác tổ trưởng tổ dân phố của chúng tôi ngày nào cũng bận bịu.

Bác tổ trưởng
Return to top