ClockThứ Năm, 29/02/2024 11:27

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng

TTH - Ngày 26/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, rộn ràng bước chân của 115 chiến sĩ mới (CSM). Trong những nụ cười, xen lẫn rất nhiều bỡ ngỡ. Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (HLCĐ) khích lệ, để CSM ổn định, yên tâm, vững vàng bước vào huấn luyện.

Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mớiChủ động thực phẩm cho mùa huấn luyện mới100 chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên phòng

 Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (ngồi, bên trái) đến tận từng phòng hỏi han, khích lệ Chiến sĩ mới

Cách đây vài hôm, theo chân Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng và Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn HLCĐ đến thăm khu vực nhà ở, bếp ăn, vườn tăng gia, cảnh quan môi trường, mới hiểu, sự chuẩn bị hết sức chu đáo, để đón CSM về đơn vị, bước vào cuộc sống quân ngũ, bắt đầu chương trình  huấn luyện gian khó, trước khi nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới.

Trong mỗi phòng ở dành cho CSM là những dãy giường tầng chắn chắn. Tại mỗi giường đã đầy đủ gối, chăn, màn xếp vuông vức; phía trên đầu giường là quân phục được bọc cẩn thận gọn gàng; tất cả sẵn sàng “đón” CSM. Khu vực bếp ăn tinh tươm, bóng loáng; hệ thống bếp hiện đại được bố trí khoa học. Phòng ăn rộng rãi với những ô cửa sổ rộng, nhìn ra không gian nhiều cây xanh bóng mát.

Vườn tăng gia rộng mênh mông của đơn vị mùa này các loại rau cải, rau muống, rau dền, khoai lang, mồng tơi…, đang xanh mướt. Bên cạnh đó là những chuồng nuôi gia súc, gia cầm với những đàn lợn, đàn ngan hàng trăm con béo mập.

Đặc biệt, vườn mai với hàng nghìn cây mai được chăm chút, đâm chồi nảy lộc; những hàng cây xanh tỏa bóng mát khiến không gian dịu mát hẳn dưới cái nắng ban trưa khá gay gắt. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài và Thiếu tá Lê Anh Tuấn chia sẻ, từ cuộc sống đời thường, bước chân vào môi trường quân ngũ, chắc chắn thời gian đầu các CSM sẽ có nhiều bỡ ngỡ; nhớ cha mẹ, người thân. Đặc biệt, khi bước vào huấn luyện, nhất là huấn luyện trên thao trường; trải qua những cuộc báo động chiến đấu, báo động hành quân… trong đêm, CSM sẽ phải làm quen và vượt qua những khó khăn, gian khổ, ngoài tinh thần, ý chí, còn cần phải bảo đảm tốt về sức khỏe.

Vậy nên, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, để đảm bảo chất lượng cao cho từng bữa ăn, giấc ngủ, cuộc sống, sinh hoạt của CSM. Đặc biệt là tạo không gian, môi trường thân thiện “mềm mại”, gần gũi, để CSM nhanh chóng thích nghi, vơi bớt nỗi nhớ nhà, coi đơn vị là “ngôi nhà lớn” của mình và sẽ nỗ lực rèn luyện, huấn luyện, trưởng thành từ đây; chuẩn bị tốt hành trang trước khi nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên phòng.

Để công tác huấn luyện CSM năm 2024 đạt chất lượng, hiệu quả cao, trước đó, Tiểu đoàn HLCĐ đã thực hiện tập huấn cán bộ khung (gồm đại đội, trung đội, tiểu đội). Đồng thời, kiện toàn tổ chức biên chế của khung huấn luyện đại đội huấn luyện thuộc tiểu đoàn huân luyện, để tiếp nhận CSM; thành lập 1 đại đội, 4 trung đội, 13 tiểu đội. Các giáo án, kế hoạch huấn luyện được xây dựng và chuẩn bị tốt các vật chất đảm bảo như bia, bảng, mô hình học cụ, phục vụ cho huấn luyện CSM năm 2024, đạt kết quả cao nhất.

Sự bỡ ngỡ ban đầu dần “dịu” xuống, khi Thượng tá Hoàng Minh Hùng cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn HLCĐ đến tận từng phòng ở của CSM, hỏi han, chuyện trò, động viên, khích lệ. Trong ánh mắt của một CSM (quê ở huyện A Lưới, đã có vợ và con nhỏ) là nỗi xúc động, khi Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài hỏi thăm gia đình, hậu phương và nắm chặt tay, khích lệ cố gắng. Và rất nhiều nụ cười yên tâm nở trên môi CSM cùng lời hứa sẽ cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, đoàn kết để đạt kết quả cao trong quá trình học tập, rèn luyện, huấn luyện.

Bài, ảnh: Văn Toàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững
Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Return to top