ClockThứ Hai, 11/04/2022 22:05

Vai trò chủ đạo của Báo Nhành lúa và Kinh tế tân văn trong Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939) ở Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Sau ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặc biệt là trong giai đoạn Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 – 1939), để giữ thế đấu tranh hợp pháp, Đảng chủ trương bằng mọi giá “các cấp bộ đảng” phải có báo chí trong tay làm cơ quan ngôn luận, biến cơ quan này thành vũ khí đấu tranh cách mạng.

Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn, niềm tự hào của báo chí cách mạngNgôn luận của những người yêu nướcNhành Lúa với những ưu việt trong hoạt động báo chíPhát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân vănGiá trị nhận thức và tính chiến đấu qua “Bản báo cáo” của Hải TriềuĐôi nét về diện mạo và thể loại báo Kinh tế tân văn

Báo Thừa Thiên Huế Online xin trích đăng một phần Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học: Vai trò chủ đạo của Báo Nhành lúa và Kinh tế tân văn trong Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939) ở Thừa Thiên Huế của nhà báo - nhà nghiên cứu Dương Phước Thu:

Nhà nghiên cứu Dương Phước Thu cùng một số tư liệu hình ảnh sưu tầm phụ vụ trưng bày tại hội thảo 

Dưới chế độ thực dân cai trị, với những quy định ngặt nghèo của việc xuất bản những tờ báo, tạp chí có xu hướng cộng sản rất khó khăn. Trước tình hình ấy, Trung ương Đảng chỉ đạo: “Các cấp bộ đảng phải khuyến khích những người cảm tình (cộng sản), đứng tên ra xin chính phủ cho phép xuất bản những tờ báo công khai”. Và “Khi những tờ báo này bị chính phủ cấm thì người ta (tìm mọi cách) cho ra những tờ khác”. Đảng nhấn mạnh: “Việc xuất bản và phát hành sách báo cần phải tổ chức cho hợp lý, phải có người tin cẩn đứng quản lý các nhà xuất bản để khi sách báo ra thì thâu lấy vốn và lời đặng ra sách báo khác tiếp tục luôn”.

Để các tờ báo có người đọc rộng rãi và bán được, các đảng bộ phải có người am hiểu chính trị, văn hóa để “Viết sách báo tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản một cách công khai và rộng rãi, phổ biến khẩu hiệu của Đảng, bày tỏ thái độ của người cộng sản trong cuộc vận động quần chúng ở giai đoạn hiện tại, làm cho đâu đâu các lớp nhân dân cũng công nhận rằng đường chính trị cộng sản là đúng và ủng hộ, tranh đấu đòi Đảng Cộng sản được công khai”. Và cần phải “Lập ra khắp nơi những ủy ban công khai ủng hộ các tờ báo của Đảng, các ủy ban ấy lấy danh nghĩa ủy ban cộng sản công khai mà liên lạc các đảng phải và hiệu triệu các lớp dân chúng, nếu các ủy ban đều khắp các tỉnh, các quận, các tổng, các làng thì vô hình chung mà thành một đảng công khai hoạt động, dẫu rằng Đảng chưa được chính phủ thừa nhận”.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày tuần báo Nhành Lúa (15/01/1937 – 15/01/2022) và tuần báo Kinh tế Tân văn ra số đầu tiên (9/01/1937 – 9/01/2022), được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh và các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức hội thảo khoa học: Vai trò chủ đạo của báo Nhành Lúa và Kinh tế tân văn trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 – 1939) ở Thừa Thiên Huế.

Cả hai tờ tuần báo này đều là cơ quan ngôn luận công khai của Tỉnh ủy Thừa Thiên và Xứ ủy Trung Kỳ.

Để có cơ sở đề nghị tổ chức hội thảo, chúng tôi đã tiếp cận, nghiên cứu trên 30 công trình lịch sử báo chí và liên quan đến báo chí, trong đó có nhiều cuốn sách lịch sử đảng bộ các xã, huyện, lịch sử ngành… trong tỉnh Thừa Thiên Huế từ sau 1975 đến nay, nhưng đa số những công trình ấy chỉ mới nhắc tên, hoặc viết một cách sơ sài về tuần báo Nhành Lúa, còn tuần báo Kinh tế tân văn thì hầu như chưa có hoặc viết không rõ ràng, rất khó giúp bạn đọc có cơ sở nhận diện được khuôn mặt của tờ báo. Qua theo dõi, thống kê dẫn nguồn các sự kiện, chúng tôi được biết, từ trước đến nay chưa từng có bất cứ cuộc tọa đàm, hội thảo nào về báo Nhành Lúa và báo Kinh tế tân văn một cách bài bản, khoa học.

Điều này là một thuận lợi và cũng có những khó khăn nhất định trong việc tổ chức hội thảo gộp về báo Nhành Lúa và Kinh tế tân văn. Tuy nhiên, thuận lợi là cơ bản. Dựa trên các số báo đã xuất bản của Nhành Lúa và Kinh tế tân văn mà Hội Nhà báo tỉnh đã sưu tầm đủ, được in thành hai cuốn sách phục vụ cho hội thảo và công tác nghiên cứu lâu dài về lịch sử báo chí ở Huế trước năm 1945. Và những kết quả nghiên cứu.

Ban tổ chức hội thảo họp rà soát công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ 

Ban tổ chức hội thảo nhận được 17 tham luận hưởng ứng tham gia của nhiều tác giả trên các lĩnh vực nói về hai tờ báo.

Hội thảo "Vai trò chủ đạo của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 – 1939) ở Thừa Thiên Huế", nhân kỷ niệm 85 năm ngày tuần báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn ra số đầu tiên tại Huế, thêm một lần nữa chúng ta nhìn lại, đánh giá, khẳng định sự đóng góp của báo chí cách mạng công khai những năm 1936 – 1939 và trước, trong Cách mạng tháng 8/1945 ở Huế cũng như ở miền Trung. Sự ra đời, hoạt động tuyên truyền hiệu quả của Nhành Lúa và Kinh tế tân văn đã xác lập chỗ đứng tròng dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng ở Huế, miền Trung và rộng ra là cả nước, trong đó nổi bật lên tài năng, cách mạng và vai trò của các nhà báo, nhà hoạt động cách mạng …..

Thông qua chỉ đạo có tính định hướng của Ban biên tập về nội dung cụ thể cho từng số, từng bài được in công khai trên Nhành Lúa và Kinh tế tân văn cho thấy các nhà hoạt động báo chí đồng thời là hoạt động cách mạng, dùng phương tiện báo chí để hiệu triệu quần chúng, tổ chức cho quần chúng đấu tranh. Từ thực tiễn và môi trường xã hội họ nắm vững đặc thù, thế mạnh của thể loại báo chí, qua hoạt động họ trở thành những nhà báo giỏi về nhiều mặt: Chính trị, tư tưởng, tính chiến đấu, tính mục đích, sử dụng câu chữ dễ hiểu nhưng mạnh mẽ, quyết liệt đối diện với thế lực cai trị… Tất cả đều được xử lý chặt chẽ và đúng định hướng chủ trương của Đảng cộng sản.

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vì tôi quá yêu Huế mình

"Tôi đã viết về những gì là vẻ mộc mạc cho đến vẻ cao sang của Huế bằng cả ​trái tim, để người đọc, đã yêu Huế rồi thì yêu Huế thêm nữa-Nhà báo Hoàng Thị Thọ chia sẻ, về hai cuốn sách "Ngày mai nhớ Huế về thăm Huế” và “Xin đi từ thơ ấu” của chị, sắp được ra mắt.

Vì tôi quá yêu Huế mình
Điều nhà báo cần học chính là công nghệ

Cách nay gần 30 năm, tôi được Tổng Biên tập cử ra Hà Nội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Báo Thừa Thiên Huế bấy giờ mới được trang bị 2 chiếc máy di động cho Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập theo kiểu “di động công vụ”. Trước ngày lên đường, Tổng Biên tập bảo tôi xuống mượn chiếc di động của đồng chí phó mang theo để tiện liên lạc với Tòa soạn. Tôi lớ ngớ làm theo, ai ngờ bị mắng cho một trận, ai đời lại cầm di động của người khác, lạ thế! Đó cũng là thời điểm mà công nghệ làm báo đã bắt đầu có những đổi thay và từng bước xâm nhập vào báo địa phương.

Điều nhà báo cần học chính là công nghệ
Nhớ thời làm báo “phong trào”

Mãi đến năm 1988, tôi mới sống hẳn với nghề làm báo, mới có thẻ nhà báo và trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Nhưng trước đó 23 năm, ngay từ năm 1965, khi còn là học sinh lớp Đệ Nhất (lớp 12) của trường Quốc Học Huế, tôi đã chính thức lao vào việc viết báo, làm báo. Không kể những tờ báo học trò viết tay trước đó, năm 1965, trong phong trào đấu tranh của thanh niên, sinh viên, học sinh (TNSVHS) ở các đô thị miền Nam Việt Nam, tôi được giao nhiệm vụ thực hiện tờ báo Vượt Sóng của lực lượng TNSVHS Tranh thủ Hòa bình tỉnh Quảng Nam, tại Hội An.

Nhớ thời làm báo “phong trào”
Chuyện về “nhà báo huyện”

Ít ai biết, những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đài huyện là những nhân tố đa năng trong hệ thống truyền thông. Nhưng phóng viên ở huyện có lẽ là những người ít được biết đến nhất trong nghề làm báo; bởi đài huyện là đơn vị tuyên truyền do UBND huyện quản lý chứ không phải là cơ quan báo chí chính thống.

Chuyện về “nhà báo huyện”
“Đi du lịch cũng là để học"

Trên chuyến xe đưa tôi cùng những người làm du lịch ra Quảng Bình khảo sát, học tập mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch OCOP, anh Tú - đại diện một doanh nghiệp chia sẻ: “Đi du lịch cũng là để học. Anh đi học để làm nghề du lịch, em đi học để khám phá những mô hình mới, cập nhật thông tin để có bài viết hay”. Quả thực, với người làm báo, mỗi chuyến đi là một lần học.

“Đi du lịch cũng là để học

TIN MỚI

Return to top