Vòng 17 giải Ngoại hạng Anh: Tottenham 3-0 Leeds United
Đè bẹp tân binh, Gà trống tạm chen vào top 3
TTH.VN - Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước 2 bàn thì HLV Jose Mourinho chỉ đạo cho các học trò của mình chủ động chơi phòng ngự phản công và họ đã sớm định đoạt kết quả của trận đấu.
- » VAR cướp mất chiến thắng của nhà vô địch
- » Giroud tiếp đà thăng hoa, Chelsea tạm lên ngôi đầu
- » 7 trận liên tiếp không thắng, Pháo thủ chìm sâu trong khủng hoảng
- » Đè bẹp West Ham, The Blues trở lại cuộc đua vô địch
- » Thảm bại tại Emirates, Chelsea dậm chân tại chỗ
- » Rashford đem lại cho Quỷ đỏ niềm vui cuối năm
Tottenham hiện tại đang có chuỗi thành tích khá nghèo nàn trong thời gian vừa qua. Gà trống thành London đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, bao gồm 2 trận hòa và 2 thất bại. Do đó, đoàn quân của “Người đặc biệt” Jose Mourinho từ vị thế của kẻ đứng đầu đã trượt dài xuống tận vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đón tiếp Leeds United đang thăng hoa với chuỗi 2 thắng lợi liên tiếp chắc chắn không phải là điều dễ dàng gì với Spurs.
Kane mở tỉ số trận đấu từ chấm 11m- Ảnh Internet
Và chính Leeds mới là những người có được cơ hội đầu tiên khi ngay ở phút thứ 3, xuất phát từ một đợt tấn công trung lộ, Alioski tung cú đá rất mạnh bằng chân trái từ góc hẹp đưa bóng chạm mép lưới Tottenham. Những phút sau đó, Leeds United tiếp tục chơi pressing tầm cao và tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 64%. Liên tiếp Klich hay Bamford đều có cơ hội cho riêng mình nhưng tất cả đều thiếu đi sự chính xác ở các khoảnh khắc cuối cùng. Đáng tiếc nhất là Patrick Bamford khi cầu thủ này đánh đầu đưa bóng bay vọt xà sau quả tạt tuyệt hảo của Raphinha từ cánh phải ở phút 22.
Nhưng trong khi đang chơi tốt, Leeds bất ngờ phải nhận đòn hồi mã thương từ đội chủ nhà. Phút 28, Alioski đốn ngã Steven Bergwijn trong vòng cấm, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Ngay cả khi có tham khảo công nghệ VAR thì vị vua áo đen vẫn không thay đổi quyết định của mình. Nhờ vậy, Kane mới có cơ hội khai thông thế bế tắc trận đấu bằng cú đá vào chính giữa khung thành, qua đó cán mốc 10 bàn tại Premier League mùa này.
3 phút sau khi kiếm về quả phạt đền cho Tottenham, Bergwijn suýt nữa đã tự ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha khống chế hợp lý và xoay người dứt điểm rất hay nhưng đáng tiếc là cầu thủ người Hà Lan lại dứt điểm vọt xà. Tuy nhiên người hâm mộ của Spurs không phải tiếc nuối quá lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Phút 43, đón quả tạt từ cánh phải của Kane, Son Heung-min di chuyển và chọn vị trí cực hay trước khi đệm lòng chân phải đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách. Đây là pha lập công thứ 100 của tiền đạo người Hàn Quốc trong màu áo của Tottenham.
Son có bàn thắng thứ 100 cho Spurs- Ảnh Internet
Bước sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước 2 bàn thì HLV Jose Mourinho chỉ đạo cho các học trò của mình chủ động chơi phòng ngự phản công và họ đã sớm định đoạt kết quả của trận đấu, khi trung vệ Alderweireld bật cao đánh đầu tung lưới của thủ thành Meslier sau quả phạt góc chuẩn xác của Son Heung-min, nâng tỉ số lên thành 3-0 dành cho đội chủ nhà.
Bàn thua nói trên khiến tinh thần các cầu thủ Leeds đi xuống thấy rõ. Trong những phút còn lại, họ hầu như không có tình huống phối hợp tấn công nào có đường nét, trong khi Tottenham vẫn thường xuyên khiến khung thành đối phương chao đảo. Nếu thủ thành Illan Meslier không xuất sắc cản phá được hàng loạt những cú đá cực kỳ nguy hiểm của Kane, Bergwijn hay Ndombele, Leeds đã phải ra về với thất bại nặng nề hơn nữa.
Mọi chuyện đáng lẽ đã trở nên hoàn hảo cho Mourinho và các học trò nếu như Matt Doherty giữ được sự tập trung của mình. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, hậu vệ phải người Ireland này đã phạm lỗi với Hernandez, qua đó nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Mourinho rõ ràng không thể hài lòng bởi không đội bóng nào muốn bị thiệt quân trong giai đoạn phải thi đấu dày đặc như hiện tại.
Alderweireld ấn định thắng lợi 3 sao cho Tottenham- Ảnh Internet
Nhưng dẫu sao, quan trọng nhất là Spurs vẫn có trọn vẹn 3 điểm khi đè bẹp Leeds 3 bàn không gỡ. Gà trống thành London đã cắt được chuỗi 4 trận toàn hòa và thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Họ hiện có cùng 29 điểm như Leicester City và Everton, nhưng xếp ở vị trí thứ 3 do hơn 2 CLB trên về chỉ số phụ.
Kết quả vòng 17 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 ngày 2/1/2021:
Man United 2-1 Aston Villa
Everton 0-1 West Ham
Tottenham 3-0 Leeds
Nhật Huy
- Báo thù thành công, The Blues tạm trở lại Top 4 (05/03)
- Lại hòa không bàn thắng, Quỷ đỏ góp sức giúp hàng xóm vô địch sớm (04/03)
- Nghiền nát Wolves, Man xanh có chiến thắng thứ 21 liên tiếp (03/03)
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại (01/03)
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu (28/02)
- V. League & chữ “nếu” (28/02)
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ (27/02)
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến (27/02)
-
Derby Merseyside ngả màu xanh, Liverpool hết hi vọng bảo vệ ngai vàng
- Hòa hú vía trước Southampton, The Blues có nguy cơ rơi khỏi Top 4
- Thắng trận thứ 12 liên tiếp, Man City bỏ xa nhóm bám đuổi
- PSG nhấn chìm Barca ngay tại Nou Camp
- Kabak ra mắt đầy thảm họa, Liverpool sắp văng khỏi Top 4
- Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng ở phút chót
- Southampton chịu cực hình tại Nhà hát của những giấc mơ
- V. League & vũ điệu Samba
- Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Đại thắng West Brom, Man xanh chiếm ngôi đầu từ tay Man đỏ
-
V. League & chữ “nếu”
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến
- Nghiền nát Wolves, Man xanh có chiến thắng thứ 21 liên tiếp
- Lại hòa không bàn thắng, Quỷ đỏ góp sức giúp hàng xóm vô địch sớm
- Báo thù thành công, The Blues tạm trở lại Top 4