Thể thao

Điệu Samba buồn

ClockChủ Nhật, 13/07/2014 16:28
TTH - Trước khi vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra, các tuyển thủ Brazil dù chẳng được đánh giá cao như các bậc tiền bối, nhưng họ vẫn được người hâm mộ hy vọng sẽ trình diễn một lối chơi đậm chất kỹ thuật làm say đắm lòng người. Tiếc là, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn khi ở giải đấu này này, các cầu thủ của vũ điệu Samba đã chơi một thứ bóng đá khô khan, xấu xí.

Brazil cần có sự thay đổi lớn trong tương lai. Ảnh: Internet

Sau thảm bại kinh hoàng trước Đức ở trận bán kết, việc đội nhà để thua thêm bao nhiêu bàn có lẽ cũng không còn quá cay đắng với CĐV Brazil nữa. Nhưng có hai điều mà các CĐV chủ nhà phải thất vọng ở đội bóng con cưng của họ ở trận đấu tranh giải ba trước đối thủ Hà Lan. Đó là tinh thần thi đấu và sự cạn kiệt chất Samba trong lối chơi của tuyển Brazil. Nếu không nhìn màu cờ sắc áo, thật khó biết được trận Brazil - Hà Lan vừa qua là một cuộc chiến giữa bóng đá Nam Mỹ và châu Âu. Bởi trong khi Hà Lan, dù thi đấu như đá tập vẫn phần nào thể hiện được những tinh túy của truyền thống của “Cơn lốc màu da cam” thì trái lại, Brazil đá cứ như một đội bóng thuộc Vương quốc Anh. Cả trận, các học trò của HLV Scolari chỉ biết tạt bóng, tìm cách sút xa và phần lớn là sút lên trời. Nhìn những cầu thủ tấn công của Brazil như: Paulinho, Ramires, Willian, Jo hay cả Oscar... chúng ta thấy họ đúng là những cầu thủ đã và đang thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh. Nghĩa là ngoài việc di chuyển ra cánh và tìm cách căng vào thì hầu như không có bài tấn công, đột phá nào khác. Oscar cũng đôi lần “múa may” ở ngoài vòng cấm địa, nhưng phần lớn là thất bại. Nhìn các tuyển thủ Brazil hôm nay, các cổ động viên của họ lại càng thêm nhớ những Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Kaka... nhớ đến những pha đi bóng điêu luyện, nhưng pha ngoặc bóng, qua người khiến đối phương phải tẽn tò mà các ngôi sao này đã từng thể hiện qua các kỳ World Cup trước.

Thật ra, chuyện Brazil mất chất Samba đã xảy ra lâu lắm rồi, ít nhất là từ World Cup bốn năm trước. Nhưng trong một trận đấu mà hàng triệu người dân Brazil mong chờ bốn chữ “cứu vãn danh dự” nơi đội bóng con cưng của họ, thầy trò HLV Scolari lẽ ra phải nỗ lực để vớt vát chút gì đó cho hình ảnh truyền thống của bóng đá Brazil mới phải. Tiếc thay, họ không làm được điều đó nên điệu Samba của các cầu thủ Brazil hôm nay chỉ là điệu Samba buồn.

Vũ Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top