Giao lưu nghệ thuật diều Đông Nam Á tại Huế

Giao lưu nghệ thuật diều Đông Nam Á tại Huế

Chiều 3/6, lễ hội Diều Quốc tế Huế 2023 với sự tham gia của nhiều nước Đông Nam Á vừa được khai mạc. Các hoạt động trình diễn giao lưu thả diều nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm làm diều từ ngày 3/6 đến ngày 9/6...
Ấn tượng, thân thiện và an toàn

(TTH) - Festival Huế 2014 với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” đã diễn ra 2 tour trong tổng số 3 tour, với nhiều hoạt động ấn tượng, thú vị và đầy sắc màu văn hoá, đảm bảo yêu cầu “ấn tượng, thân thiện và an toàn”.

Ấn tượng, thân thiện và an toàn
Khoan về đã khán giả ơi

(TTH) - Ban nhạc Mỹ The Amigos biểu diễn đêm đầu tiên tại sân khấu Đông Thái Hòa (Đại Nội). Sau những tiết mục trẻ trung, sôi nổi và đầy mới lạ, nhưng ý chừng trời cũng đã về khuya nên có người nôn nao và một số đã vội bỏ về.

Khoan về đã khán giả ơi
Ngày của sự lắng đọng

(TTH) - Buổi sáng, đi qua sông Hương thấy lòng mình thanh thản lạ. Qua một đêm vui, Hương Giang trở lại với vẻ đẹp vốn có, nhẹ nhàng và thanh khiết. Bình minh yên ả và dòng nước trong xanh. Đôi bờ vẫn là nhịp sống thường nhật với ấn tượng về những quán cà phê đông người và một màu xanh ngút ngàn của nước và của những hàng cây xanh. Sông Hương đã trải qua một đêm tuyệt vời trong lễ hội “Thiên hạ thái bình”. Một sân khấu biểu diễn ấn tượng trong khung cảnh trời nước bao la. Mặt nuớc sông Hương lại thêm một đêm hoa đăng ngập tràn. Khéo khen cho ai đó đã chọn sông Hương cho đêm hội để bày tỏ khát vọng được mãi mãi sống trong khung ảnh thanh bình và no ấm…

Ngày của sự lắng đọng
Chốn riêng cho mọi người

(TTH) - Đã bước qua ngày thứ 6, Festival Huế 2012 vẫn hấp dẫn, mới lạ và tươi nguyên sức cuốn hút của một “đại tiệc nghệ thuật”, bởi “món ngon” vẫn còn nhiều. Hôm qua, dành chút thời gian rãnh trước khi vào Đại nội thưởng thức các chương trình nghệ thuật buổi tối, tôi đã có dịp dạo một vòng qua các phòng triển lãm, trưng bày nghệ thuật ở Huế.

Chốn riêng cho mọi người
Xem gì ngày 13 và 14

(TTH) - Tối 13/4, tại Đại Nội diễn ra chương trình Đêm Hoàng cung cuối cùng trong khuôn khổ Festival Huế 2012. Từ 21-22 giờ, trước sân khấu Điện Thái Hòa, Đêm Phương Đông tiếp tục hội ngộ khán giả. Bên ngoài cửa Hiển Nhơn, sắp đặt lửa của đoàn Carabosse (Pháp) sẽ đánh thức không gian xưa cổ của hoàng thành Huế.

Xem gì ngày 13 và 14
Nắng đã lên rồi

(TTH) - Thấm thoát vậy mà đã 4 ngày đêm, tối qua là “phiên cuối cùng” của “Chợ quê ngày hội”, một điểm nhấn khó phai của Festival Huế 2012. Đã là lần thứ 6 chợ quê ở Cầu ngói Thanh Toàn vào hội mà cũng như tôi, nhiều người vẫn cứ tiếp tục có sự ngỡ ngàng. Không chỉ là nơi mua bán, chợ quê đã là điểm hẹn của những cuộc chơi và cũng là nơi gặp gỡ, tri ân. Cái cảm giác thật lạ, chưa đi chợ quê cứ thấy bồn chồn khó tả, đến với chợ quê chân ai như bị níu bước và để rồi, chia tay là nỗi nhớ và sự hoài niệm, thao thức mong đợi chờ ngày tao ngộ…

Nắng đã lên rồi
Đưa lễ hội đến gần với người dân

(TTH) - Trong những kỳ Festival trước, bên cạnh TP Huế - nơi diễn ra các hoạt động chủ yếu của Festival - không khí lễ hội mới chỉ lan toả đến vài địa điểm khác như: Thuỷ Thanh (Hương Thuỷ) với “Chợ quê ngày hội”; Phước Tích (Phong Điền) với “Hương xưa làng cổ” và cũng ít đoàn nghệ thuật đến biểu diễn ở địa bàn các huyện. Đến Festival 2012, không gian lễ hội được mở rộng ra nhiều vùng quê; các đoàn nghệ thuật về phục vụ ở tất cả các huyện, thị và phục vụ nhiều khán giả vì những điều kiện đặc biệt không thể tham gia các lễ hội.

Đưa lễ hội đến gần với người dân
Lay thức của vẻ đẹp truyền thống

(TTH) - Đêm qua, trực tiếp tại sân khấu hoặc qua màn ảnh nhỏ, hàng ngàn khán giả đã say sưa dõi theo Lễ hội Áo dài –Một chương trình “đinh”, một lễ hội luôn đồng hành cùng các kỳ Fesstival Huế và luôn được du khách, công chúng háo hức ngóng đợi.

Lay thức của vẻ đẹp truyền thống
Return to top