ClockThứ Bảy, 16/10/2021 12:14

Ấm áp tình người

Về quê, rồi sao nữa!Giúp người dân về quê trong mưa

Sau khi các tỉnh phía nam nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, người lao động các tỉnh miền Trung, phía Bắc, Tây Bắc ồ ạt đổ về quê bằng các phương tiện cá nhân, bao gồm cả mô tô, xe gắn máy, xe đạp và cả đi bộ. Hành trình gian nan ấy thật may là ở nhiều địa phương đã hình thành nhiều điểm hỗ trợ để người dân nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng, vật chất để họ về quê an toàn.

Tại các điểm dừng chân, trạm nghỉ trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên Huế, người hồi hương cũng ấm lòng khi được cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đoàn, trung chuyển; các đoàn thể, người dân hỗ trợ, tiếp tế thức ăn, thực phẩm, áo quần, mũ bảo hiểm, dép, tiền… Có người còn được tặng xe máy mới để về quê. Những việc làm tử tế ấy đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để người dân vững tay lái trên hành trình hồi hương.

Thừa Thiên Huế Cuối tuần kính giới thiệu một vài hình ảnh ấm áp tình người tại các điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh của tác giả Hoàng Phước.

Cảnh sát dẫn đường tại Lăng Cô

Di chuyển trong mưa

Cảnh sát giao thông trung chuyển người hồi hương

Trạm nghỉ tại phường Hương Văn (Hương Trà)

Hỗ trợ thực phẩm và vật dụng thiết yếu cho các điểm dừng

Đội phản ứng nhanh chuyển hàng đến các trạm tiếp tế

Một điểm hỗ trợ tại cầu Tuần

Giúp người dân sửa xe

Được tiếp tế tại trạm nghỉ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Liều thuốc bổ” của mạ

Dù một năm về quê rất nhiều lần, nhưng mỗi lần gói ghém đồ đạc để về nhà mẹ con tôi đều bồi hồi, nôn nao khó tả. Chẳng cần gọi như “hò đò” vào mỗi buổi sáng, mới hơn 5 giờ sáng, tôi đang cựa mình để xem giờ thì lanh lảnh bên tai giọng con trai tỉnh rót, chẳng có chút gì ngái ngủ của một đứa trẻ 5 tuổi khi thức dậy sớm. Mấy giờ rồi mẹ, sáng chưa, để con dậy đi về ngoại… Những câu hỏi cứ dồn dập, cùng với hành động bật dậy dứt khoát, đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt của cu cậu càng khiến niềm vui, sự háo hức khi chuẩn bị về quê của tôi được nhân lên.

“Liều thuốc bổ” của mạ
Mùa hoa bình yên

Sáng nay trời trở lạnh. Cái lạnh mang hơi hướm của một tiết xuân đang đầy. Mưa lún phún rơi nhẹ trên những luống cải ngồng đang vàng hoa. Mùa hoa cải của ngày tháng đầu năm ở Huế mới đẹp làm sao. Cả một bãi dài là màu xanh êm dịu và màu vàng thắm đượm dưới mắt tơ. Hoa cải mang mùi ngai ngái, vất vưởng khó tan. Hương cải theo gió bay xa.

Mùa hoa bình yên
Ấm áp nghĩa tình

Bằng tình yêu thương và trách nhiệm xã hội, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh kịp thời chia sẻ, động viên, tri ân những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; nhân lên những hành động đẹp, ấm áp nghĩa tình.

Ấm áp nghĩa tình
Cuối năm, thăm gia đình người hiến tạng

Vòng xe chúng tôi lăn bánh từ Nghệ An rồi trở lại Huế, chưa có chuyến đi nào đầy cảm xúc như chuyến đi này. Mỗi gia đình người hiến mô/tạng là một câu chuyện khác nhau, song tựu trung vẫn là cái nhìn vị nhân sinh, sự cho đi nặng trĩu tình người…

Cuối năm, thăm gia đình người hiến tạng
Return to top