Thể thao

Iraq quá mạnh, Việt Nam vắng các trụ cột

ClockThứ Năm, 08/10/2015 10:33
TTH.VN - 19h hôm nay trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu được xem là cực kỳ khó khăn với Iraq trong khuôn khổ lượt đi Vòng loại World Cup 2018.
Với sự vượt trội về nhiều mặt, ĐT Iraq sẽ áp đảo ĐTVN ngay tại Mỹ Đình? Ảnh: VSI


Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Yahya Alwan đã triệu tập 23 cầu thủ, đều là những gương mặt xuất sắc nhất của Iraq thời điểm hiện tại. Trong số này, cái tên được chú ý nhiều nhất là chân sút Ali Adnan, cầu thủ hiện đang khoác áo CLB Udinese thi đấu ở Serie A. Một gương mặt khác trên hàng công của Iraq cũng không kém phần nguy hiểm là Younus Mahmood, người từng 2 lần phá lưới tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2007. Một loạt các cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu hoặc châu Á cũng có tên trong danh sách triệu tập của HLV Yahya Alwan.

Trong các ngày có mặt tại Hà Nội vừa qua, đội bóng của HLV Yahya Alwan gây ấn tượng mạnh bởi thể hình và chiều cao vượt trội hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam. Quyết tâm giành chiến thắng của Iraq đặc biệt lớn, phần nào thể hiện qua việc ông Yahya Alwan đã quyết định đưa đội tới Việt Nam sớm hơn 1 ngày so với quy định của FIFA để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi.

Dù đưa ra phát biểu rất khách sáo trước giới truyền thông Việt Nam, nhưng HLV Yahya Alwan không giấu ý định giành trọn 3 điểm trong trận đấu chiều nay. Điều này là có thể hiểu được bởi sau khi “sảy chân” để Thái Lan cầm hoà ở lượt trận thứ 2, Iraq hiện mới chỉ được 4 điểm, đứng sau Thái Lan (7 điểm) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Việt Nam gặp nhiều bất lợi

Việt Nam trong khi đó đang gặp rất nhiều bất lợi. Đầu tiên là việc trận đấu giao hữu với Philippines, theo kế hoạch diễn ra tại Manila nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu với Iraq và Thái Lan bị hủy vào phút cuối.

Trong đợt tập trung lần này, vì nhiều lý do HLV Toshiya Miura lại không thể có những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt ở hàng thủ như Quế Ngọc Hải, Thanh Hào, Phí Minh Long, hay trên hàng công như Vũ Minh Tuấn. Ông Miura đã buộc phải triệu tập bổ sung thêm một số cầu thủ mới: Công Phượng (HA.GL), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Hoài Anh (Than Quảng Ninh)…

Trong các buổi tập vừa qua, lại có thêm một loạt trường hợp mới bị chấn thương, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu. Trong số này đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Thành Lương. Tiền vệ CLB Hà Nội T&T bị đau cách đây vài hôm và đã bị HLV Miura gạch tên khỏi danh sách thi đấu, cùng với 2 cầu thủ bị chấn thương khác là Lê Văn Thắng (Cần Thơ) và Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng) cùng trung vệ Tiến Dũng, thủ môn Hoài Anh.

HLV Toshiya Miura hôm qua đánh giá rất cao Iraq khi cho biết: “Họ đã chơi 2 trận sân khách trong đó 1 trận thắng đậm và trận mới nhất hoà 2-2 Thái Lan. Bị cầm hoà nhưng suốt trận họ chơi rất tốt, ép sân và tạo được nhiều cơ hội. Nếu so với Việt Nam, Iraq đã từng vô địch châu Á nên chắc chắn là mạnh hơn chúng ta rất nhiều”.

Theo HLV Toshiya Miura, Việt Nam sẽ phải tận dụng tối đa các lợi thế về sân nhà, CĐV để giành kết quả tốt nhất trước Iraq.

Ông Miura nói không quan tâm tới các chỉ trích nhằm vào lối chơi của Việt Nam hiện nay. “Mục tiêu cao nhất của Việt Nam là vào VCK Asian Cup sắp tới và nếu có thể là đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Những người chỉ trích, họ không chịu trách nhiệm đối với đội tuyển mà người cuối cùng là tôi. Tôi chỉ quan tâm tới đánh giá của mình và các thành viên trong BHL” - ông Miura nói.

Công Vinh vừa qua cũng chịu khá nhiều chỉ trích vì phát biểu đề cao Iraq, chia sẻ quan điểm với HLV Miura. Công Vinh cho biết: “Nếu mọi người xem trận đấu của Iraq với Thái Lan thì sẽ biết họ mạnh như thế nào. Họ chơi pressing trong phần lớn thời gian và nếu thủ môn không xuất sắc, Thái Lan đã thua thêm. Chúng ta phải biết mình ở đâu. Iraq thường xuyên vào VCK các kỳ Asian Cup, đấu với các đối thủ lớn. Chúng ta trong khi đó chỉ có lợi thế duy nhất là sân nhà và điều kiện thời tiết”.

Theo Công Vinh, anh và các đồng đội sẽ nỗ lực 100% để dù thua cũng ngẩng cao đầu rời trận. 

Ông Miura hôm qua điểm ra 3 cái tên nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của Iraq gồm số 6 Ali Adnan, số 8 Ali Hisny Faisal và số 10, chính là Younus Mahmood.

 

 

Theo Tiền Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top