Nồng ấm yêu thương
12/06/2022 20:45
Trong tình cảm của những phụ nữ mang quân hàm xanh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhiều yêu thương cứ ấm nồng mãi, theo từng “dấu chân” các chị trên những nẻo đường, dải đất biên cương.
Võ Hổ bên dòng sông Phổ Lợi
01/02/2022 07:30
Trên hành trình theo chân chúa Nguyễn đi mở cõi về phương Nam, hậu duệ của Võ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đã để lại một nhánh Nguyễn Hữu bên dòng sông Phổ Lợi (huyện Phú Vang) và từ đây khai sinh ra môn phái Võ Hổ lưu truyền cho đến hôm nay.
“Theo dấu chân Người”
20/12/2021 14:39
Ấn phẩm “Theo dấu chân Người” là tuyển tập các tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia Trại sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức với sự tham của 14 văn nghệ sĩ thuộc 5 hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh.
Theo chân những người vận hành hầm Hải Vân
05/12/2021 15:24
Hầm đường bộ Hải Vân nối địa phận Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng là một trong những đoạn đường giao thông huyết mạch, đóng vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì thế việc theo dõi, bảo dưỡng và vận hành hầm Hải Vân cũng vô cùng áp lực để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Truyền thuyết chùa Thiên Mụ - thủ thuật chính trị của chúa Nguyễn Hoàng?
04/11/2021 09:40
Sông Hương bắt nguồn từ vùng núi phía tây nam huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), đến gần đồi Hà Khê, dòng sông mở rộng ôm theo chân đồi, uốn tròn qua phía Nguyệt Biều, tạo ra vùng sông nước mênh mông. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê ấy.
Mùa dịch, theo chân shipper
31/07/2021 12:27
Cứ tầm mỗi buổi trưa hay khoảng 5 - 6 giờ chiều, tại một quán ăn trên đường Nguyễn Huệ lại đông nghẹt những người mang đồng phục áo đỏ, áo xanh xếp hàng chờ nhận các phần cơm. Họ là shipper, một nghề mới nhưng nhanh chóng trở thành thân quen với mọi người.
Vượt đồi “tậu” cuốn sổ hưu
04/07/2021 07:36
Tôi đã có buổi chiều theo chân Thắm lên Nam Đông tham gia buổi tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Thắm nói tiếng Cơ tu, tôi chẳng tài nào nghe được nhưng vẫn có cảm giác êm dịu như đang được “rót mật vào tai”. Hèn chi dẫu trời đã đứng bóng mà nhiều chị vẫn còn nán lại, cốt chỉ để được tư vấn cặn kẽ để rồi được sở hữu cuốn sổ hưu khi về già.
Nồng ấm yêu thương
Trong tình cảm của những phụ nữ mang quân hàm xanh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhiều yêu thương cứ ấm nồng mãi, theo từng “dấu chân” các chị trên những nẻo đường, dải đất biên cương.