ClockThứ Năm, 26/09/2019 16:48

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

TTH.VN - Ngày 26/9, Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh phối hợp với huyện Nam Đông tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Đông đảo người dân tham quan triển lãm

Với 30 bức tranh cổ động được chọn lọc từ bộ tranh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành, tạo nên không khí cổ động, có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh kết hợp giới thiệu 100 hình ảnh nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong dịp Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất lần thứ 2 và 30 năm tái lập tỉnh.

Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu và khẳng định về những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh và kết quả của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, phát triển Thừa Thiên Huế - Thành phố Di sản, thành phố Văn hóa Asean, thành phố Festival của Việt Nam.

Trọng tâm nhất của triển lãm lần này tập trung và chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam -  Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Toàn bộ triển lãm được thể hiện thông qua hơn 150 tư liệu, hình ảnh có tính khái quát cao. Bằng cách kết hợp hình ảnh thời sự với các tư liệu lịch sử là Châu bản triều Nguyễn, các mô hình, hiện vật đều thông qua phương pháp bố trí, sắp xếp, trưng bày hợp lý.  

Triển lãm sẽ gióp phần giới thiệu những minh chứng, khẳng định giá trị lịch sử, giá trị pháp lý, ý chí sắt đá và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khẳng định “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, lời hiệu triệu luôn vang lên mạnh mẽ trong tình cảm, ý chí và trách nhiệm của toàn dân, với tinh thần “Cả nước vì Hoàng Sa, Trường Sa” thân yêu.

Triển lãm kéo dài đến 1/10.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình đến với Trường Sa

Trong những ngày đầu tháng tư lịch sử, tôi vinh dự được cùng Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Nam Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tham gia Đoàn công tác số 5 đi thăm quần đảo Trường Sa theo Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 3/4 đến 11/4/2024.

Hành trình đến với Trường Sa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 8: Trái tim của huyện đảo Trường Sa

Rất nhiều người Việt Nam yêu và thuộc bài hát “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Huỳnh Phước Long. Bài hát có những câu khi hát lên thật bồi hồi, xúc động “Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…”. Là người Việt Nam, ai cũng có ao ước được một lần đặt chân lên đảo Trường Sa, chúng tôi thật may mắn cùng Đoàn công tác số 5 đặt chân lên đảo.

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 8 Trái tim của huyện đảo Trường Sa
Return to top