ClockThứ Hai, 08/06/2015 11:07

Rung cảm với “Những đứa trẻ nhảy nhót”

TTH.VN - Mong muốn tạo ra một sân chơi thú vị, bổ ích cho những em nhỏ thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại làng SOS (37 Lê Ngô Cát), họa sĩ Nguyễn Hóa đã cùng tình nguyện viên Jeannie Boilloz (người Pháp, đang làm việc tại làng SOS) tổ chức những buổi dã ngoại và vẽ tranh để các em thỏa sức sáng tạo và “phá màu”.

“Bằng cách nhìn trong trẻo của trẻ thơ, “Những đứa trẻ nhảy nhót” đã thực sự đã gây được rung cảm cho người thưởng lãm, đó chính là niềm vui lớn nhất khi tôi đồng hành cùng các em trong suốt dự án này”, họa sĩ Nguyễn Hóa bắt đầu câu chuyện khi kể về các em làng SOS như thế.


Một góc triển lãm

Lần đầu tiên, 67 bức tranh của gần 40 em nhỏ của làng trẻ em SOS Huế được triển lãm tại Viện Pháp tại Huế (số 1 Lê Hồng Phong - TP Huế). “Những đứa trẻ nhảy nhót”, đó là tiêu đề triển lãm các tác phẩm được sáng tạo trong những chuyến đi tham quan các điểm du lịch như: Lăng Thiệu Trị, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Lê Lợi. Do họa sĩ Nguyễn Hóa và Jeannie Boilloz, tình nguyện viên làng SOS tại Huế phối hợp tổ chức.

Gặp gỡ nhau trong những chuyến đi thiện nguyện, họa sĩ Nguyễn Hóa đã trao đổi với Jeannie Boilloz về dự định sẽ tổ chức những buổi dã ngoại và để các em thỏa sức “phá màu”. Hơn cả sự mong chờ, cô bạn người Pháp Jeannie Boilloz đồng ý ngay lập tức và nhiệt tình xây dựng ý tưởng cùng với họa sĩ Nguyễn Hóa. Chỉ trong vòng nửa tháng thực hiện, những “họa sĩ nhí” của làng SOS đã có thể say sưa sáng tạo cùng với những gam màu tươi vui.

Những tác phẩm được thực hiện bằng chất liệu màu nước trên nhiều khổ giấy khác nhau với sự đa dạng trong đề tài thể hiện như bạn bè, gia đình, thiên nhiên… Gam màu chủ đạo là những màu tươi tắn, rực rỡ thể hiện sự hồn nhiên và thoải mái trong nét cọ của mỗi em.


Các em nhỏ của làng SOS vẽ tranh trong những lần đi dã ngoại

67 tác phẩm là 67 cách nhìn, cách cảm nhận về vẻ đẹp tự nhiên, phong cảnh thơ mộng xứ Huế như “Hoa lá dưới mặt trời” của em Vương Thị Mỹ Đình (6 tuổi); “Trăm hoa đua nở” của em Lê Thị Nga (16 tuổi); những lăng tẩm đề đài đã ngả màu rêu phong như “Cổng lăng Thiệu Trị” của em Nguyễn Như Thế (11 tuổi) hay những mong ước giản đơn: “Ngôi nhà màu hồng” của em Phan Văn Hùng (7 tuổi) hoặc chỉ là những cảm xúc “chồng chất” lên những gam màu đậm nhạt của “Bảng chữ cái” của em Hồ Văn Thiết (6 tuổi) khiến người thưởng lãm phải mê mẩn với những bức tranh đong đầy tình cảm. Kết thúc đợt triển lãm này (21/6), họa sĩ Nguyễn Hóa chọn ra 10 tác phẩm có nội dung “Đánh răng cùng P/S” tham sự cuộc thi vẽ tranh do P/S tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở niềm vui, sự trải nghiệm mà các em trong làng SOS còn tìm được chính đam mê cho bản thân mình. Em Trần Thị Hợp (17 tuổi) cho biết: “Tham gia dự án này em thấy rất thú vị, nhiều niềm vui khi được vui đùa cùng sắc màu và thỏa sức sáng tạo”. Còn em Đào Ngọc Hoàng Anh (7 tuổi) chia sẻ: “Ước mơ của em sau này sẽ trở thành họa sĩ, để có thể vẽ nhiều bức tranh đẹp cho cuộc đời”.

Chia sẻ thêm về chủ đề triển lãm họa sĩ Nguyễn Hóa vui vẻ: “Tôi chỉ đứng ngắm nhìn các em vẽ, để cho các em tự do, phóng khoáng, vứt tất cả muộn phiền sang một bên để bay bổng cùng với sự sáng tạo của mình. Nhiều tác phẩm của các em làm tôi ngỡ ngàng, đôi khi chính người lớn cũng không thể vẽ được, bởi nó thuộc về cảm xúc…”

Bài, ảnh: Nhật Hạ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới

Từ ngày 6 - 10/5, tại Mông Cổ diễn ra Hội nghị toàn thể Ủy ban Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP 2024) của UNESCO. Đợt này, toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 20 hồ sơ đệ trình, Việt Nam có 1 hồ sơ là Cửu đỉnh của Huế đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới
Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”

Chiều ngày 7/5, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Mar6 Studios liên quan đến dự án phim điện ảnh về hoàng hậu Nam Phương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”
Trong nỗi hoài vọng cố hương

Nhà thơ Triệu Nguyên Phong quê ở Triệu Phong, Quảng Trị, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Cuối năm 2023, nhà thơ Triệu Nguyên Phong vừa ra mắt độc giả tập thơ thứ bảy của mình “Theo bóng ta về”, do NXB Thuận Hóa ấn hành. Các tập thơ trước đó gồm: “Say đắng” (2005), Nắng và mưa (2006), Ta và bóng (2009), Rơm rạ chiều quê (2011), Ngược dòng trăng (2013), Ta tìm ta giữa đời (2017).

Trong nỗi hoài vọng cố hương
“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học
Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Return to top