ClockChủ Nhật, 18/08/2024 22:30

Những người con rơi nước mắt tri ân cha mẹ trong lễ Vu lan

TTH.VN - Lễ Vu lan diễn ra tại chùa Phước Duyên (phường Hương Long, TP. Huế) tối rằm tháng 7 âm lịch (18/8) khiến nhiều người tham dự đã không khỏi xúc động.

Vu Lan mong cầu “Dấu ấn Phật giáo trên cổ ngoạn”Trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2567, Dương lịch 2023

 Xúc động đêm Vu lan tưởng nhớ công ơn bậc sinh thành dưỡng dục

19h buổi lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng từ rất sớm bên trong khuôn viên chùa Phước Duyên chật kín Phật tử và du khách về tham dự.

Mở đầu chương trình, mọi người cùng nhau tụng kinh Vu lan báo hiếu, tưởng nhớ công ơn bậc sinh thành. Sau đó, những người tham dự đã quỳ trước cha mẹ để bày tỏ lòng biết ơn, công sinh thành dưỡng dục và tặng quà cho cha mẹ.

Dưới ánh đèn vàng lung linh, tiếng kinh và lời của người dẫn chương trình về ơn nghĩa sinh thành, mọi người tham dự đã rưng rưng.

Ở phía dưới sân khấu, đứng trước mặt cha mẹ, những người con đã thút thít khóc, có người khóc òa. Các bậc sinh thành cũng nắm tay con thật chặt, cảm ơn tình cảm, đạo hiếu các con đã dành cho cha mẹ.

Tiếp đó là nghi thức cài hoa lên ngực áo. Các Phật tử cài bông hồng lên ngực cha mẹ và những người tham gia đêm lễ. Người còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hồng màu hồng. Người mất cha hoặc mất mẹ, hoặc cả hai sẽ được cài bông hồng màu trắng.

Nghi thức này bắt nguồn từ thiền sư Thích Nhất Hạnh. Năm 1962, thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất bản tùy bút “bông hồng cài áo”, nói về việc ngài được một sinh viên Nhật cài bông hoa cẩm chướng màu trắng vào khuy áo tràng trong ngày mẹ của phương Tây. Thiền sư mất mẹ nên được cài hoa cẩm chướng màu trắng.

Thấy việc cài hoa trên ngực áo để tưởng nhớ mẹ mang ý nghĩa sâu sắc nên thiền sư Thích Nhất Hạnh đã áp dụng nghi thức bông hồng cài áo vào ngày lễ Vu lan. Nghi thức này về sau được các chùa ở Việt Nam tổ chức trong dịp Vu Lan báo hiếu và vẫn giữ được cho đến ngày hôm nay.

Những hình ảnh xúc động tại lễ Vu lan:

Những người con quỳ trước mặt cha mẹ để nói lời cảm ơn vì công ơn trời biển 
 Những cái ôm thật chặt của con dành cho cha mẹ
 Hòa thượng trụ trì chùa Phước Duyên giảng giải cho Phật tử về ý nghĩa lễ Vu lan và hiếu nghĩa trong gia đình
 Những người con cài hoa hồng lên ngực áo cho cha mẹ trong đêm Vu lan
 Cái nắm tay thật chặt của mẹ cha và con
 Giọt nước mắt nghẹn ngào của một người con khi còn mẹ, được tặng quà cho mẹ trong đêm Vu lan
 Nhiều phụ huynh cũng đã rơi nước mắt trước tình cảm của con mình
 Lễ Vu lan báo hiếu là một trong những nghi lễ quan trọng của những người con theo đạo Phật. Trong ảnh những người trẻ thể hiện tình cảm đến ba mẹ ở một góc trang trí bên trong chùa Phước Duyên
 Một gia đình hạnh phúc, chụp ảnh cùng nhau trong đêm lễ Vu lan
 Còn với các chư tăng sẽ được Phật tử cài lên ngực bông hồng màu vàng, tượng trưng cho màu của đạo Phật

NHẬT MINH (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vu Lan mong cầu

Khi bài báo này đến tay bạn đọc, thì còn đúng 3 hôm nữa là đến rằm tháng Bảy - chính lễ Vu Lan.

Vu Lan mong cầu
Màu áo lam thương yêu

Cũng đã hàng chục năm nay, tôi có thói quen buổi tối đêm Rằm tháng 7 Âm lịch chở con đi một vòng dạo quanh một số ngôi chùa lớn ở Huế.

Màu áo lam thương yêu
Trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2567, Dương lịch 2023

Ngày 29/8, tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Đến dự buổi lễ có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo bà con phật tử.

Trang nghiêm Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2567, Dương lịch 2023
Vu lan, vang vọng một tiếng chuông chùa

Nhà tôi ở xóm Chùa (Thủy Phương, Hương Thủy). Đơn giản trong xóm có ngôi chùa làng nổi tiếng - Linh Sơn cổ tự. Cái tên Chùa còn được đặt cho ngọn đồi nằm phía sau (độn Chùa), đám ruộng và giếng nước ở phía trước (ruộng Chùa, giếng Chùa). Chưa nói, còn nữa trai xóm Chùa, gái xóm Chùa đầy tự hào.

Vu lan, vang vọng một tiếng chuông chùa
Return to top