ClockChủ Nhật, 04/08/2024 19:44

Vẫn chuyện ca Huế trên sông Hương

TTH.VN - Đã đến lúc cần cân đo đong đếm giữa bài toán kinh tế mà ca Huế trên sông Hương đem lại với việc bảo tồn, gìn giữ một di sản độc nhất, vô nhị như ca Huế.

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG: Gian nan chấn chỉnh, quản lýChấn chỉnh hạn chế, tồn tại trong hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông HươngSiết chặt quản lý ca HuếMột số chương trình Ca Huế chưa đảm bảo thời lượng

 
Du khách xuống thuyền nghe ca Huế trên sông Hương  

Cách đây chưa lâu, đích thân Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đi thị sát dich vụ ca Huế trên sông Hương. Tại buổi thị sát, thông điệp mà ông Nguyễn Thanh Bình gửi đến các đơn vị quản lý là: Phải “giám sát quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, để phát huy giá trị đặc sắc của ca Huế”.

Những sai phạm mà lãnh đạo tỉnh lưu ý ở đây là tình trạng biểu diễn ca Huế thiếu ca sĩ, không đủ nhạc cụ theo quy định; cắt bớt chương trình, bài bản đã đăng ký; chèo khéo khách, ghép khách; đậu đỗ  thuyền không đúng nơi quy định; ép du khách mua hoa (tặng nghệ sĩ), mua đĩa ghi âm các bài bản ca Huế...

Trước đó, tháng 5/2024, một quy chế mới nhằm đưa hoạt động ca Huế trên sông Hương vào nền nếp đã được ban hành, với các quy định cụ thể, từ yêu cầu số lượng ca sĩ, nhạc công trong mỗi suất diễn đến quy định số lượng, các bài bản “đinh” phải có trong một chương trình ca Huế. Theo đó, quy chế yêu cầu không được tự ý thay đổi nội dung chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, giảm thời lượng, thay đổi bài hát, rút ngắn lời dẫn làm ảnh hưởng chất lượng chương trình biểu diễn ca Huế. Không ghép khách lẻ vào khách đi theo đoàn khi tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương. Không thực hiện các dịch vụ, bán vé lẻ nghe ca Huế ngoài phạm vi đăng ký kinh doanh... Để hỗ trợ công tác quản lý, quy chế mới này bổ sung thêm quy định, các thuyền du lịch có hoạt động tổ chức biểu diễn ca Huế phải lắp đặt từ 2 đến 3 camera giám sát, kết nối với cơ quan quản lý khi tham gia hoạt động biểu diễn…

Bán hoa cho du khách tặng nghệ sĩ-một trong những dịch vụ "ăn theo" ca Huế trên sông Hương   

Dĩ nhiên, có chệch choạc, có sai phạm thì phải có biện pháp chấn chỉnh. Nhưng điều đáng buồn là cách đây gần 30 năm, với công việc một phóng viên phụ trách thông tin lĩnh vực văn hóa, có điều kiện tiếp cận và tác nghiệp, tôi nhận thấy, qua hàng chục năm, những bất cập, những sai phạm từ ca Huế trên sông Hương vẫn y như cũ. Cùng với chừng đó thời gian, không biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu diễn đàn, bao nhiêu cuộc kiểm tra xử lý vi phạm, bao nhiêu lần thay đổi, bổ sung quy chế... đã được tiến hành, nhưng rồi câu chuyên ca Huế trên sông Hương vẫn là “chuyện cũ nhắc lại”.

Ca Huế là loại hình âm nhạc diễn xướng đặc biệt, hình thành từ đời sống âm nhạc cung đình dưới Triều Nguyễn, đến nay có tuổi đời hàng trăm năm, cùng tên tuổi của Ưng Bình Thúc Dạ Thị; các thế hệ nghệ nhân Minh Mẫn, Thanh Hương, Trần Kích, Lữ Hữu Thi, Thanh Tâm..., đã làm rạng danh Nam Ai, Nam Bình; hò mái nhì, mái đẩy... Thế nhưng, thật đau lòng, từ khi ca Huế xuống sông Hương để làm dịch vụ, di sản ca Huế dần “biến tướng”, trở thành “chợ ca Huế”.

Ngay cả chuyện sân khấu cho ca Huế trên sông Hương - là những chiếc thuyền rồng tận dụng từ các thuyền chở cát sạn được chuyển đổi mục đích sử dụng lâu nay với tiếng máy nổ “nhức óc”, cần phải thay thế nhưng dù đã được đặt ra cấp thiết hàng chục năm qua, đến nay vẫn như cũ.

Mệt mỏi. Đó là tâm trạng chung của những ai còn nặng lòng với ca Huế khi chứng kiến những biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý ca Huế trên sông Hương mấy chục năm qua mới dừng lại ở phần ngọn xử phạt và chưa đạt được kết quả như mong muốn.   

Đã đến lúc, cần phải đặt vấn đề một cách quyết liệt hơn là nên giữ hay dẹp ca Huế trên sông Hương? Đã đến lúc cần cân đo đong đếm giữa bài toán kinh tế mà ca Huế trên sông Hương đem lại, tai tiếng mà ca Huế trên sông Hương gây ra, với việc bảo tồn, gìn giữ một di sản độc nhất, vô nhị như ca Huế?

Nếu giữ, cần phải có một cuộc “đại phẫu” thực sự với những giải pháp đồng bộ, tận gốc để chữa lành những tổn thương, những sứt mẻ mà ca Huế đã chịu đựng trên sông Hương bấy lâu nay. Bằng không, xin đừng kéo dài thêm nỗi đau của ca Huế. Và đau lây cả tiếng thơm của miền di sản Hương Ngự.                           

Kim Oanh
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận
Danh sách bình luận (4)
TT
Tuấn Trần - 06/08/2024 18:41
Cám ơn bài viết đã nói giúp nôi lòng của người dân Huế như tôi. Tôi là người lái xe tour city. Có nhận xét như này. Khách du lịch than phiền rất nhiều về ca Huế, và dịch vụ xích lô, hai việc này đã tồn tại rất lâu rồi mà không tốt lên được. Đúng là điều đáng buồn...
Bt
Bùi văn trung - 06/08/2024 13:30
Ngoài ca Huế còn có dịch vụ xích lô nữa các bác ạ! 20 năm làm du lịch đến nay mình thấy càng ngày càng biến tướng! Cắt tắt đường, chửi tục trước mặt khách, chèo kéo khách rồi giở thói giang hồ quýnh lộn. Em và khách em bị một trận khách em sợ đến phát khóc và phát khiếp với Huế! Đã thế còn cắt đường đi của khách đưa vào các dịch vụ bánh kẹo áo dài chặc chém để kiếm hoa hồng! Hết bít Huế luôn! Xin hãy trả lại Huế hồn nhiên xưa cũ ấy đi ạ!
Nn
Nguyễn thành nam - 06/08/2024 06:43
Càng ngày dịch vụ này càng tệ, tôi đi một lần duy nhất và không bao giờ đi lần thứ hai nếu đến Huế!
VT
Văn Vy Trần - 05/08/2024 11:41
Thẩm định Ca Huế như bữa nay thì quá đơn giản, chỉ cần học hai bài là thi được rồi, từ ngày thẩm định theo kiểu lập xô 8 người rồi thi thì làm sao chất lượng được, một người chỉ cần 2 bài là có thẻ. nên có cuộc cách mạng, chứ như bây giờ thì nát bét.... chán!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sai sai, ngược ngược…

Tuần vừa rồi, tôi có dịp trở lại thành phố Đà Lạt, được thưởng thức đêm cồng chiêng dưới chân núi Langbiang huyền thoại - một trong những hoạt động được đánh giá là hấp dẫn nhất về đêm tại thành phố ngàn hoa.

Sai sai, ngược ngược…
Mùa trái chín

Sau những cơn dông ngột ngạt hơi nóng của đất và cỏ mục, tiết trời chuyển thu như chỉ sau một đêm về sáng. Nghe trong tiếng vạc kêu khuya kéo theo làn sương mỏng về bên sông. Những khu vườn như vàng lên theo từng gân lá. Bình minh rộng mở. Không gian dìu dịu màu nắng và mùi hương hoa cỏ, trái chín. Mặt nước sông Hương nhuộm sắc trời thiên thanh. Phố quanh quanh, làng tiếp nối cho đến tận đường viền của ngọn núi Phụng mơ hồ một màu tím trong mây nhạt.

Mùa trái chín
Đôi bờ sông Hương được đầu tư đồng bộ

Xưa nay, nhiều quốc gia trên thế giới thường lựa chọn phát triển các đô thị dọc theo các con sông. Đơn cử như sông Thames chảy qua Thủ đô London của Anh, sông Seine nằm giữa Thủ đô Paris tráng lệ của Pháp. Và người Huế tự hào, hãnh diện khi đô thị Huế có sông Hương êm đềm chảy qua, nhất là gần đây đôi bờ được chú trọng đầu tư, chỉnh trang tạo thêm cảnh quan làm say lòng người.

Đôi bờ sông Hương được đầu tư đồng bộ
Ca Huế trên sông Hương: "Cha chung không ai khóc"

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ca Huế bát nháo như hiện nay là sự phân tán quản lý với quá nhiều cơ quan và đơn vị cùng tham gia, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Ca Huế trên sông Hương  Cha chung không ai khóc
Return to top