“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
“Bẫy” người đi đường

Rất nhiều người dân có ý kiến về nắp hố ga cáp quang trước số nhà 35 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, TP. Huế.

“Bẫy” người đi đường
Nên tổ chức cho học sinh giới thiệu sách

Nói giới trẻ bây giờ ít đọc sách chưa hẳn là đúng nhưng nói rằng giới trẻ hiện nay chạy theo đủ mọi sách tầm tầm - thậm chí vô bổ không hẳn là sai.

Nên tổ chức cho học sinh giới thiệu sách
Mùa nấm tràm

Thừa Thiên Huế có đến sáu bảy chục ngàn ha rừng trồng, mà chủ yếu là tràm, nên đến mùa nấm tràm nhiều vô kể.

Mùa nấm tràm
Sáng kiến cảm động

Ở đây xin không bàn sâu chuyện hay - dở khi xây dựng lăng mộ cho người chết, chỉ xin nói về một tấm lòng luôn nghĩ cho người nghèo...

Sáng kiến cảm động
Nỗi lo thuốc lá điện tử

Gần đây "thuốc lá điện tử" (TLĐT) đã mê hoặc một bộ phận không nhỏ giới trẻ ở Huế. Không ít người tin tưởng dùng TLĐT để cai nghiện thuốc lá truyền thống.

Nỗi lo thuốc lá điện tử
Chết bệnh như chơi

Tôi vừa lọt vào danh sách được một tổ chức quốc tế thăm khám, sàng lọc.

Chết bệnh như chơi
Tấm biển “kỳ cục” đã được gỡ bỏ

Đây là động thái chấn chỉnh kịp thời của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt là các em học sinh thường xuyên phải qua lại đoạn đường này.

Tấm biển “kỳ cục” đã được gỡ bỏ
Sao lắp biển thông báo kỳ cục thế?!

Tấm biển thông báo bằng sắt hình chữ nhật với 4 góc nhọn hoắt ấy không hiểu sao lại được lắp thấp lè tè chỉ cao ngang mặt của các em học sinh tiểu học.

Sao lắp biển thông báo kỳ cục thế
Return to top