“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Phải phạt mới chấp hành?!!

Bức ảnh này vừa được chụp tại ngã tư Hà Nội- Lê Lợi ngay đầu cầu Phú Xuân. Cụm đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này cho phép phương tiện rẽ phải về những hướng không có xung đột giao thông khi đèn đỏ.

Phải phạt mới chấp hành
Khanh có thể yên tâm về chi phí ghép thận cho con

Ngày 29/8, đại diện Quỹ Sen xanh Báo Thừa Thiên Huế đã có mặt tại nhà của Khương Công Khanh (50 Tôn Thất Bách, TX Hương Trà) để trao tận tay số tiền 18 triệu đồng do bạn đọc Báo Thừa Thiên Huế hỗ trợ.

Khanh có thể yên tâm về chi phí ghép thận cho con
Những hình ảnh chưa đẹp

Mới đây, tôi có dịp thăm thú phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu đi bộ gỗ lim trên sông Hương.

Những hình ảnh chưa đẹp
Cảnh báo nguy cơ đuối nước

Tai nạn sông nước là nguy cơ nhìn thấy và dù nhiều năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh mở hàng chục lớp phổ cập bơi...

Cảnh báo nguy cơ đuối nước
Trẻ con… không cần an toàn?

Ngồi gần chỗ chúng tôi trên chuyến bay hôm ấy có một nhóm người mang theo mấy đứa trẻ con lứa tuổi khoảng từ mầm non cho tới lớp 1. Có vẻ họ là người trong một gia đình, vừa rủ nhau đi du lịch về.

Trẻ con… không cần an toàn
Coi chừng một chiêu lừa đảo

Đọc bài “Ồ ạt chặt cây trầm gió bán cho thương lái” trên Báo Thừa Thiên Huế, có dính dáng đến người Trung Quốc, tôi lại nhớ đến một bài viết của một doanh nhân.

Coi chừng một chiêu lừa đảo
Cần làm sạch con đường du lịch

Trong khi chủ trương “Ngày Chủ nhật xanh” được toàn tỉnh hưởng ứng, thì có một khu vực, có vẻ chẳng quan tâm gì đến điều này?

Cần làm sạch con đường du lịch
Trưởng thôn Tứ Chánh xây dựng tường rào, đổ đất nghĩa trang trái phép:
Không tự nguyện tháo dỡ phải cưỡng chế

Theo người dân, khu đất mà ông Quang xây dựng tường rào và đổ đất là khu đất trống và có đường để đi vào những ngôi mộ ở cuối nghĩa trang.

Không tự nguyện tháo dỡ phải cưỡng chế
Return to top