Chia sẻ, gánh vác
Theo chân Thiếu tá Nguyễn Duy Từ, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường ở xã A Roàng và Đại úy Nguyễn Giang Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hương Nguyên, chúng tôi qua chặng đường dài, qua một con suối nhỏ đến thăm vợ ông Quỳnh Tốp, bà Quỳnh Thở đang bị bệnh ở thôn A Chi -Hương Sơn, xã A Roàng.
BĐBP Đồn Hương Nguyên thăm hỏi bà con xã A Roàng
Ngôi nhà nằm trên đồi cao. Ông Tốp ngồi bên thềm, ngắm vạt dứa (thơm) mới bén rễ vươn lên trên triền đất thoai thoải cạnh ruộng lúa rộng. Ông Tốp kể, mới từ bệnh viện về, mệt trong người ra ngắm dứa, ngắm lúa thấy khỏe hơn. Có được vạt dứa, ruộng lúa hôm nay là nhờ mồ hôi công sức của BĐBP. “Cạnh hông nhà lúc trước là cái gò, đất cứng lắm, chẳng trồng gì được. Các anh đến san, cuốc mất cả ngày, sau đó là giúp trồng cây dứa. Vạt ruộng lúa nước dưới kia cũng BĐBP giúp. Việc gì nặng nhọc đã có BĐBP giúp"- ông Tốp bộc bạch.
Tuổi già, lại nhiều bệnh nên chân tay ông Quỳnh Tốp run rẩy, đi đứng khó khăn. Đã vậy, vợ ông là bà Quỳnh Thở bị liệt nằm một chỗ. Gia đình ông Quỳnh Tốp thuộc diện chính sách, có mẹ và em trai liệt sĩ, nên đây là một trong những địa chỉ mà BĐBP đồn Hương Nguyên thường xuyên lui tới giúp đỡ.
Cùng thôn A Chi- Hương Sơn, vợ chồng ông Hồ Quỳnh Trường, bà Hồ Thị Kham đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Khi chúng tôi đến, hai vợ chồng vừa từ nương rẫy về. Chân teo tóp, quặt quẹo, bước đi của họ khó khăn, xô lệch. “Vợ chồng tôi tàn tật, cố gắng lắm thì cũng bữa cơm độn sắn. Mấy năm nay, mỗi tháng BĐBP chia sẻ cho 20 kg gạo nên không còn lo đói. Một ha rẫy cao su, BĐBP cũng phát giúp”- ông Trường nói. Chạm mắt vào những tấm tôn ở mái bếp quá mục, thủng lỗ chỗ, Đại úy Thuận bảo, sắp tới anh em đơn vị sẽ thu xếp đến sửa chữa lại căn bếp cho hai ông bà trước mùa mưa gió.
Bà con cho hay, bộ đội còn giúp dân gặt lúa chạy bão. “Thấy mẹ già yếu, con trai đi vắng, con dâu sắp sinh, các anh đến chung tay gặt giúp mẹ. Lúa gặt xong thì Hồ Thị Xuân (71 tuổi, vợ liệt sĩ) kể.
Xây dựng tin yêu
Trung tá Hồ Sỹ Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho biết, toàn thể chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định, để bảo vệ vững chắc biên cương, Tổ quốc, nhiệm vụ của người lính biên phòng không chỉ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu mà còn sát cánh, xây dựng niềm tin yêu trong lòng dân.
Khi biết cơ sở vật chất Trường mầm non A Roàng còn thiếu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trích quỹ, giúp công xây dựng hệ thống đường nội bộ trong khuôn viên trường, xây bể chứa để các cháu đủ nước sạch quanh năm, trồng cây bóng mát.
Ông Huỳnh Tít kém may mắn, bị mù từ lúc mới lọt lòng mẹ. Mẹ mất, bố ông đi bước nữa. Không may, bố ông lại bệnh nặng rồi qua đời. Người mẹ kế ở vậy nuôi con chồng. Cuộc sống hai mẹ con lần hồi, vất vả.
Mấy năm nay, nỗi vất vả của gia đình ông Tít được Thiếu tá Nguyễn Duy Từ, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã A Roàng ghé vai san sẻ. Mỗi tháng, Thiếu tá Từ trích lương giúp mẹ con ông Tít 20 kg gạo và thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ những việc cần kíp.
Với cả tấm lòng và trách nhiệm, năm qua, BĐBP đồn Hương Nguyên phối hợp với lực lượng địa phương tiến hành xây dựng đường bê tông liên thôn, kéo điện lưới, lắp đặt hệ thống điện cho các hộ gia đình. Các chương trình “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em đến trường”, “Cụ già neo đơn” được triển khai với số tiền gần 52 triệu đồng.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh