ClockThứ Hai, 02/12/2019 16:00

Khánh thành “Mái ấm Công đoàn” tại xã Hồng Hạ

TTH.VN - Sáng 2/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện A Lưới tổ chức khánh thành “Mái ấm Công đoàn” cho anh Lê Văn Sao, đoàn viên Công đoàn Trường mầm non Hồng Hạ.

Kiên quyết xử phạt hành chính các doanh nghiệp nợ kinh phí công đoàn24 thí sinh tham gia tranh tài tại hội thi “Nét đẹp giáo viên”Khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” thứ 11 trong năm 2019

Đại diện LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lê Văn Sao

Gia đình anh Sao có hoàn cảnh khó khăn, bản thân là lao động chính, một mình nuôi vợ và hai con nhỏ. Trước đây, cả gia đình 4 người sống trong căn nhà tạm từ lâu đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật.

Từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện A Lưới đã trao 30 triệu đồng góp một phần kinh phí hỗ trợ anh Sao xây mới nhà thay cho nơi ở đã xuống cấp trước đây. Bên cạnh đó, chương trình “Điều ước đoàn viên” của LĐLĐ tỉnh cũng kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho gia đình 14 triệu đồng.

Sau gần 5 tháng xây dựng, căn nhà mới khang trang đã hoàn thành với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, giúp gia đình anh Sao sớm ổn định cuộc sống và an tâm công tác.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chỉ thị số 40: Trụ cột giảm nghèo ở A Lưới

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện A Lưới đã có những chuyển biến, góp phần quan trọng đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo.

Chỉ thị số 40 Trụ cột giảm nghèo ở A Lưới
Trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Ngày 7/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Vang phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên Nguyễn Đức Cung, hiện đang công tác tại Trường THCS Vinh Xuân, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn
Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài
Return to top