ClockThứ Bảy, 01/10/2022 21:02

Nhóm thợ làm thuê lãnh 37 năm tù về tội giết người

TTH.VN - Ngày 1/10, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh xét xử vụ án Lê Văn Thuận (SN 1993) cùng đồng phạm: Nguyễn Văn Đạo (SN 1987), Lê Hữu Tiến (1998, đều trú thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Giết người”. Nhóm bị cáo này làm nghề hút hầm cầu thuê cho ông Nguyễn Văn L. (trú thị xã Hương Trà).

Án chung thân cho “nghịch tử” giết bà nộiPhạt bị cáo Hồ Sỹ Hưng 3 năm tù về tội “giết người”Nhận 7 năm 6 tháng tù vì tội giết ngườiTổng cộng 136 năm tù dành cho 10 bị cáo phạm tội giết ngườiXét xử Trần Anh Quang và đồng phạm phạm tội giết ngườiĐoạt mạng người can ngăn, lãnh 20 năm tùTiền giữ xe & 1 mạng người

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, chiều 21/10/2021, chị Nguyễn Thị A. Đ. (SN 1983, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) đến gặp Lê Văn Thuận thuê hút hầm cầu với số tiền 1,5 triệu đồng. Sau đó, Thuận điều khiển xe ô tô BKS 43S-1256 chở theo Tiến đến làm.

Khi lùi xe vào các cổng chính nhà chị Đ. thì Thuận vô ý để đuôi xe va vào trụ cổng làm vỡ 2 tấm gạch. Thuận và Tiến xin được đền bù phần gạch ốp bị vỡ nhưng chị Đ. không đồng ý và gọi chồng là anh Nguyễn Đăng Quốc (SN 1981) về nhà để giải quyết.

Lúc này, anh Quốc đang đi chơi với 2 người bạn tên Thọ và Nghĩa nên cả 3 cùng về nhà anh Quốc thì xảy ra tranh cãi. Nhóm Quốc dùng tay chân đánh Thuận và Tiến nhưng không ai bị thương tích gì, sau đó mọi người ra về.

Do bực tức bị nhóm Quốc đánh nên Tiến gọi điện cho Đạo, đồng thời chạy về phòng trọ (cách đó khoảng 100 mét) thì gặp Đạo vừa đi về. Tiến đem theo 1 cây kiếm, Đạo đem theo 1 cây đao cùng đi xe mô tô quay trở lại nhà chị Đ. thì nhảy xuống, đuổi chém nhóm anh Quốc.

Khi thấy đồng nghiệp của mình quay lại có mang theo hung khí, Thuận chạy tới áp sát Thọ. Lúc này, anh Nghĩa lấy xẻng, anh Thọ cầm 1 thanh sắt để đánh trả lại. Tiến cầm kiếm rượt đuổi để chém anh Nghĩa, Đạo cầm đao chém anh Thọ làm anh Thọ rơi thanh sắt xuống đất nên anh Thọ bỏ chạy.

Tiếp đó, Thuận đến lấy thanh sắt đánh đuổi Quốc với sự hỗ trợ của Tiến. Thuận đã cầm thanh sắt đâm một nhát từ trên xuống trúng vào vùng thái dương trái của anh Quốc xuyên đến vùng đỉnh đầu. Hậu quả, anh Quốc tử vong sau đó vài giờ…

Xét toàn bộ tính chất vụ án, sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Văn Thuận 17 năm tù; Nguyễn Văn Đạo và Lê Hữu Tiến, mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “Giết người”.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Siêu trộm” đánh bạc qua mạng lĩnh án 8 năm tù

Chiều 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thành Thái (SN 1982, trú tại phường An Đông, TP. Huế).

“Siêu trộm” đánh bạc qua mạng lĩnh án 8 năm tù
Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù

Ngày 8/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế (CDC Huế) và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú phường Hương Chữ, TX. Hương Trà) nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng CDC Huế.

Hai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tù
Bài học từ việc ép bạn uống bia

Vì lý do nhỏ nhặt, ép bạn uống bia đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, để rồi người trọng thương, người rơi vào cảnh tù tội, tình bạn bị cắt đứt chỉ vì ly bia. Đây là lời cảnh tỉnh về hậu quả bi thảm khi con người đánh mất bản thân, khi sự hung hăng và thiếu tôn trọng được đặt lên trên giá trị đạo đức và lẽ phải.

Bài học từ việc ép bạn uống bia
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top