ClockThứ Bảy, 14/06/2014 20:55

Mê tín dị đoan cần phải bài trừ

TTH - Ngày 10/6, trong lúc gia đình ông ĐĐC (phường Thủy Biều, TP Huế) đang đau đớn làm lễ tang cho anh H (29 tuổi, con trai ông C) thiệt mạng vì treo cổ tự tử, thì người dân địa phương hoang mang bởi lời đồn đại, nạn nhân bị “ma” bắt chết...

Chiều ngày 8/6, tại nhà mình, anh H vào nhà tắm xả nước. Sau 30 phút, ông C vẫn nghe tiếng nước xả liên tục mà người con trai vẫn chưa ra nên nghi ngờ điều gì đó không lành. Trèo lên phía trên nhìn xuống, phát hiện con đã treo cổ, ông C hoảng hốt kêu cứu. Người dân trong xóm lập tức có mặt, cùng ông H phá cửa nhà tắm xông vào. Nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình phát hiện H để lại một lá thư “tuyệt mệnh” với những lời dặn dò cha mẹ. Kiểm tra điện thoại của H, gia đình còn phát hiện H nhắn tin cho một người đàn ông, khẳng định mình không hề trộm chó như “cáo buộc” của người này (hiện lá thư và điện thoại của H, gia đình đã giao nộp cho công an).

Lúc gia đình H đang đau đớn lo đám tang thì trong địa phương lại rộ lên tin đồn, H bị “ma” bắt chết. Ngày 10-6, tụ tập tại quán cà phê trong thôn, nhiều người “lắc đầu lè lưỡi” tỏ vẻ sợ hãi khi “mổ xẻ” về cái chết của H. Một người kể “rành rọt”: Cách đây tám năm, anh Thuyền (hiện chủ một xưởng mộc trong thôn) mua sáu tờ vé số. Anh Thuyền cho cha mẹ vợ hai tờ, người phụ nữ trong thôn và H mỗi người một tờ. Sau đó, cả sáu tờ vé số trên trúng giải độc đắc, mỗi tờ 50 triệu đồng. Có điều, số 66 phía đuôi dãy số trong tờ vé số, tượng trưng... sự treo cổ (theo quan niệm của “dân” đề đóm). Người phụ nữ và cha vợ anh Thuyền đã chết. Nay H lại treo cổ chết, đúng như “điềm” báo của tờ vé số trúng độc đắc kia, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng cho số phận của anh Thuyền. Thêm nữa, trước khi anh H treo cổ tự tử, có hiện tượng chim cú kêu suốt ba đêm. Một số người “khẳng định”, loài cú “nhìn” thấy được ma quỷ, nên mới kêu như vậy. Có người còn kể, sau cái chết của anh H, nhiều người trong địa phương còn đánh đề có số đuôi 88 (họ cho rằng xác chết tượng trưng cho con số này), hy vọng trúng lớn.

Rảo một vòng quanh phường Thủy Biều, mới hay lời đồn “ma ám” xung quanh sự kiện anh H treo cổ tự tử, khiến không ít người xôn xao. Tìm đến xưởng mộc của người đã trúng sáu tờ vé số độc đắc, anh Thuyền khẳng định việc mình mua vé số, rồi cho cha mẹ vợ, người phụ nữ trong thôn và cho anh H như lời kể, sau đó trúng số độc đắc, cách đây tám năm là có thật. Tuy nhiên, anh Thuyền cho biết, cha vợ anh và người phụ nữ kia mất vì bệnh tật hiểm nghèo, chẳng liên quan gì đến mấy tờ vé số cả. Bản thân anh cũng chẳng có gì phải lo lắng, bởi sau khi trúng số, một phần gửi tiết kiệm cho con, phần còn lại anh đầu tư vào xưởng mộc, làm ăn rất tốt. Còn việc anh H hành động nông nổi, ắt có nguyên nhân nào đó về khủng hoảng tâm lý.

Thực tế, cũng có không ít vụ tự tử do trầm cảm, do bức xúc cá nhân dẫn đến hành động tiêu cực, nông nổi, dại dột (hậu quả rất nặng nề mà bản thân người đó không có cơ hội để ân hận, cứu vãn). Lời đồn nạn nhân bị “ma” ám, bắt phải chết, là mê tín dị đoan, cần bài trừ trong cộng đồng dân cư, không để điều đó làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Đặc biệt, hành vi “đề đóm” bị xã hội lên án và pháp luật không cho phép. Do đó, người dân cần sớm cảnh tỉnh, không nên tin theo lời đồn, sa chân vào, tránh hậu quả “ra đê mà ở” hay vướng vào vòng lao lý, tù tội.

Phạm Thùy Chi
ĐÁNH GIÁ
1
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phiên tòa giả định: Án giả nhưng hiệu quả thật

Được xây dựng từ các tình tiết của những vụ án có thật, gắn với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, trình độ dân cư vùng miền, những “Phiên tòa giả định” (PTGĐ) do các cơ quan tố tụng tổ chức được xem là một trong những mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên.

Phiên tòa giả định Án giả nhưng hiệu quả thật
Tổ chức đấu giá 2 khách sạn 4 sao để thi hành án

Ngày 13/5, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết: Chấp hành viên của đơn vị đang hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá khách sạn Romance gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất toạ lạc trên đường Nguyễn Thái Học - một vị trí “đắc địa” ở phường Phú Hội, TP. Huế.

Tổ chức đấu giá 2 khách sạn 4 sao để thi hành án
Góp ý dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

Ngày 10/5, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên (NCTN). Dự thảo Luật Tư pháp NCTN niên gồm 11 chương, 166 điều, điều chỉnh trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Dự án Luật này sẽ được Quốc hội cho ý kiến trong Kỳ họp thứ 7 tới.

Góp ý dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên
Thầy giáo mê đỏ đen & cái kết buồn

Với mong muốn có thể đổi đời bằng trúng xổ số lớn, từ một thầy giáo chân chất, Lê Phương Nam (SN 1982, trú xã Vinh Hưng, Phú Lộc) nguyên là giáo viên một trường tiểu học đã lao vào chơi số như con thiêu thân. Khi thiếu tiền túng quẫn, Nam đã lừa đảo xin việc của 9 người với số tiền gần 2,3 tỷ đồng để nướng vào trò may rủi.

Thầy giáo mê đỏ đen  cái kết buồn

TIN MỚI

Return to top