ClockChủ Nhật, 17/03/2019 08:22

Xanh rồi, phải đẹp nữa

TTH - Mở đầu năm 2019, qua theo dõi các hoạt động của tỉnh, tôi nhận thấy, dường như vệ sinh, môi trường, xanh, sạch, đẹp được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Nói như thế là bởi có nhiều chỉ thị, kế hoạch, hành động… được thực hiện liên quan đến vấn đề này.

Hành động thường xuyên, liên tục để có môi trường xanh - sạch - sángNhặt rác cũng là niềm vuiCử tri quan tâm đến chế độ chính sách và ô nhiễm môi trường

Học sinh Quảng Thái (Quảng Điền) nhặt rác làm sạch môi trường

Ngày Chủ nhật Xanh là một hoạt động nổi bật. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham gia lượm rác trên bãi biển Thuận An (Phú Vang); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đẩy xe rùa nhặt cỏ ở Phú Lộc. Cách đây một hai ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thông báo trên Facebook cá nhân chuẩn bị tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh đợt hai và kêu gọi mọi người tham gia…Những hình ảnh trên không phải “diễn” mà là một thông điệp muốn truyền đi: Làm sao để môi trường của Huế sạch hơn!

Một buổi sáng, hai anh em từ “lõi phố” băng qua An Cựu city về đường Thủy Dương – Tự Đức – Thuận An ăn bánh canh cá lóc, thấy cây xanh được trồng trên dải phân cách. Không biết nó thuộc họ cây gì nhưng giống như cây đoác vậy. Nhiều con đường trước Trung tâm Thi đấu thể thao của tỉnh được trồng lại cây xanh trên dải phân cách… Huế đã xanh rồi nhưng cảm nhận bây giờ Huế được chăm chút cho xanh hơn.

Chúng ta chưa thể làm chuyển biến ngay hành vi của mọi người đối với vấn đề bảo vệ môi trường nhưng những hình ảnh như vậy cũng có tác động, làm chuyển biến nhận thức.

Liên quan đến vấn đề môi trường, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi nilon sử dụng một lần”. Kế hoạch cũng nêu rõ về các biện pháp, giải pháp như: Xây dựng các tiêu chí để tôn vinh các đơn vị công sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp… đạt danh hiệu “Thân thiện với môi trường”; có logo biểu trưng; nghiên cứu giải thưởng vì “Môi trường xanh”; xây dựng cơ chế phát triển các loại túi đựng hàng thân thiện với môi trường thay thế…

Năm ngoái, UBND TP. Huế phát động phong trào thắp sáng đường phố, nhà cao tầng. Tuy có nhiều lời bàn tán ra vào nhưng thực tế hiện nay, chúng ta có thể quan sát thấy TP. Huế sáng hơn, đẹp hơn, lung linh hơn về đêm. Ban đêm đi dưới hàng cây của những con đường ven Đại Nội, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn ánh sáng nó đã tôn vinh thêm vẻ đẹp của không gian này là như thế nào…

Ở đây, cũng phải nói thêm rằng, du lịch là một ngành kinh tế. Nhiều lĩnh vực kinh tế khác, có thể một giai đoạn nào đó chúng ta chấp nhận đánh đổi mục tiêu môi trường. Nhưng du lịch thì không. Du lịch là một ngành “sang chảnh”. Nó phải đẹp ngay từ đầu. Phải làm cho du khách cảm nhận được ngay, chạm vào Huế là chạm vào không gian xanh, sạch, đẹp.

Tôi chưa bao giờ được “diện kiến” các vị lãnh đạo của tỉnh, nhưng những gì Huế làm được cho môi trường trong thời gian gần đây, tôi cảm nhận rằng, các vị lãnh đạo tỉnh mong muốn Huế xanh, sáng, sạch, đẹp là một yếu tố để nâng cao tính cạnh tranh. Làm cho Huế đẹp là bổn phận của chính quyền. Nhưng Huế đẹp còn là trách nhiệm của người dân nữa. Mỗi người trồng thêm một cây xanh, một dàn hoa trên ban công nhà mình; đêm thắp thêm một ngọn đèn chiếu sáng; ngày dọn dẹp chỉnh chu trước sân nhà… Huế sẽ đẹp hơn nhiều.

Sống trong một không gian đẹp, chắc chắn nó sẽ gây hứng thú, nuôi dưỡng đời sống tâm hồn của con người. Cái đẹp về không gian, môi trường, trước khi để dành cho du khách, người dân Huế phải được tận hưởng điều này. Muốn được như vậy, hơn ai hết, mỗi người dân phải cùng chung tay.

Sống xanh đang là một xu hướng. Nó đi cùng với phát triển kinh tế. Đã xanh rồi mà lại còn đẹp nữa, có lẽ đó là khát vọng ngàn đời của con người. Huế đã có nhiều nền tảng để thể hiện khát vọng này.

Bài: LÊ PHƯƠNG - Ảnh: CNX

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học
Tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh

Ngày 4/5, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường tiểu học Vinh Hiền (Phú Lộc) tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn hàng hải khu vực 2, tặng 50 áo phao cho nhà trường.

Tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh
Tận dụng kỳ nghỉ lễ để ôn thi

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều học sinh cuối cấp đã gác lại kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi để tập trung ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đây cũng là dịp phụ huynh có thời gian rảnh để đồng hành cùng con.

Tận dụng kỳ nghỉ lễ để ôn thi
Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với đợt cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân nên lực lượng chức năng huyện Quảng Điền phải cắt cử lực lượng tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; phơi lúa trên các tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến môi trường và gây mất an toàn giao thông.

Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường
Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế

Để ươm mầm cho học sinh đi thi và đoạt giải quốc tế, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế xây dựng lộ trình bồi dưỡng bài bản. Đằng sau những tấm huy chương là không ít mồ hôi, công sức của thầy và trò.

Đầu tư cho học sinh đi thi quốc tế
Return to top