Thể thao Thể thao
Lượt trận cuối cùng bảng B Champions League 2020/21: Real Madrid 2-0 M’Gladbach
Cứu tinh Benzema giúp Kền kền trắng đi tiếp
TTH.VN - Gặp M’Gladbach ở lượt đấu cuối cùng, Real hiểu rằng chỉ có một chiến thắng trước các vị khách đến từ Đức mới có thể giúp họ tự định đoạt số phận của mình.
Benzema mở tỉ số cho Real từ khá sớm- Ảnh Internet
Rất may là trong trận đấu quyết định này, Los Blancos đón chào sự trở lại của đội trưởng Sergio Ramos, qua đó giảm thiểu rủi ro nơi hàng phòng ngự.
Trước đội đầu bảng M'gladbach rất mạnh ở những tình huống phản công, Real vẫn mạnh dạn chơi áp đặt thế trận bằng việc đẩy rất cao đội hình. Chính điều này đã giúp Real có được bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 9, Lucas Vazquez thực hiện đường tạt cánh chính xác để tiền đạo Karim Benzema bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Sommer, mở tỉ số cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từ rất sớm.
Có được bàn thắng, tâm lí của các cầu thủ đội chủ nhà như được gỡ bỏ. Trong khi đó, M’Gladbach buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa và họ cũng đã tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành của Real. Phút thứ 10, Marcus Thuram nhận bóng từ Stindl rồi tung cú dứt điểm khá khó chịu từ cánh trái nhưng bóng đi chưa đủ khó để có thể đánh bại được Courtois. Phút 24, cơ hội rõ ràng nhất được M’Gladbach tạo ra khi từ đường chọc khe của Neuhaus, Plea đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Courtois nhưng cú bấm bóng của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng đi chệch cột đầy đáng tiếc.
Không thể tận dụng cơ hội ghi bàn, M'gladbach đã phải trả giá đắt. Phút 32, kịch bản của bàn thắng mở tỷ số tái diễn và Benzema vẫn là cái tên xuất hiện trên bảng điện tử bằng cú đánh đầu chính xác từ đường tạt cánh của Rodrygo Goes.
Phút 39, tiếp tục là một tình huống tấn công biên của Real, khi Lucas Vazquez tạt bóng chính xác cho Modric tung cú ra chân rất nhanh đưa bóng đi trúng vào cột dọc. Sau đó 4 phút, vận đen tiếp tục đeo bám cầu thủ người Croatia khi bàn thắng của Modric không được công nhận vì trước đó, Varane đã rơi vào tư thế việt vị trong pha trả bóng về. Mặc dù vậy, với cách biệt 2 bàn có được thì Real bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tâm lý khá thoải mái.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi phòng ngự chủ động và tung ra những đường phản công chớp nhoáng. Phút 49, Benzema suýt chút nữa đã hoàn tất cú hat-trick đánh đầu, nhưng đáng tiếc là ở tình huống này bóng đi quá hiền nên thủ thành Sommer dễ dàng làm chủ được tình hình.
Phút 57, tận dụng pha chuyền bóng hớ hênh của Mendy, M’Gladbach tổ chức phản công nguy hiểm, tuy nhiên 2 cú dứt điểm liên tiếp của Plea sau đó không thể đưa bóng vào khung thành của Real. Sau đó 6 phút, Real đáp trả với cú sút đi đúng vào góc chết của Kroos từ ngoài vòng cấm nhưng Sommer tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá thành công cú sút của tiền vệ người Đức.
Phút 73, Kroos có quả tạt chính xác giúp Ramos đánh đầu cực kì hiểm hóc, đáng tiếc thủ thành Sommer đã bay người hết cỡ để cản phá. Sau đó Benzema băng vào đá bồi nhưng lại đưa bóng đi đúng vào xà ngang.
Phút 79, khung thành của M’Gladbach tiếp tục rung chuyển khi lần này, cú đá của Vazquez đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Benzema thêm một lần nữa tung cú đánh đầu chính xác nhưng bóng đi đến đúng vị trí mà Sommer đã chọn sẵn.
Benzema nhân đôi cách biệt cho Real- Ảnh Internet
Chung cuộc, Real giành chiến thắng 2-0 trước M’Gladbach và giành tấm vé vào vòng 1/8 một cách cực kì vất vả. M’Gladbach thua trận nhưng họ cũng không phải quá buồn bởi ở trận đấu cùng giờ, cả Inter và Shakhtar đã cầm chân nhau không bàn thắng nên đại diện của Bundesliga là đội thứ 2 đi tiếp ở bảng B. Trong khi đó, mặc dù bằng điểm với M’Gladbach nhưng do thua về hiệu số đối đầu nên Shakhtar ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League, còn Inter đã bị loại khỏi cúp châu Âu một cách ê chề khi đứng bét bảng.
Lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League 2020/21 ngày 10/12:
Bảng A:
Bayern Munich 2-0 Lokomotiv Moscow
Salzburg 0-2 Atletico Madrid
Bảng B:
Real Madrid 2-0 M’Gladbach
Inter Milan 0-0 Shakhtar Donetsk
Bảng C:
Man City 3-0 Marseille
Olympiakos 0-2 Porto
Bảng D:
Ajax 0-1 Atalanta
Midtjylland 1-1 Liverpool
Bảng H:
PSG 5-1 Istanbul BB
*Các đội lọt vào vòng 1/8: Bayern, Atletico, Real, M’Galdbach, Man City, Porto, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Sevilla, Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, PSG, Leipzig
*Xuống chơi Europa League: Salzburg, Shakhtar, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, Club Brugge, Dynamo Kyiv, Man Utd
Nhật Huy
- Khởi tranh giải bóng đá nam đoàn viên công đoàn giáo dục TP. Huế (16/05)
- SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ (16/05)
- Lịch thi đấu các bộ môn tại SEA Games 31 ngày 16/5 (16/05)
- Sẩy chân trước West Ham, Man xanh lỡ cơ hội định đoạt chức vô địch (16/05)
- Nhất bảng A, U23 Việt Nam chờ U23 Thái Lan ở bán kết (15/05)
- Khoảng lặng (15/05)
- U23 Việt Nam vs U23 Timor Leste: Chỉnh lại thước ngắm (15/05)
- Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31 (15/05)
-
SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ
- Khoảng lặng
- Nhiều hy vọng vàng để củng cố ngôi đầu
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Pháo thủ bỏ xa Tottenham trong cuộc đua Top 4
- Khai mạc giải bóng đá truyền thống học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
- Gắn kết bóng đá bãi biển với Festival Huế
- The Kop hụt hơi trong cuộc đua vô địch
- Đổi thay nhìn từ sân bóng đá “phủi”
-
SEA Games 31 & những gương mặt đến từ Cố đô
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Thể thao Hương Thủy hướng đến tính chuyên nghiệp
- SEA Games 31: Việt Nam phấn đấu giành 5 Huy chương Vàng ở môn cờ vua
- SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam tiếp tục chờ "cơn mưa Vàng'
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31: Việt Nam chuẩn bị chu đáo, 'giờ G'
- Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31
- Khoảng lặng
- Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ XIV