ClockThứ Tư, 09/10/2024 13:27

Người thầy lan tỏa tình yêu với môn sử

TTH - Ở Phú Vang, thầy giáo Trương Công Ngọc Hải (Trường THCS Phú Diên) nổi tiếng là người “truyền lửa” tình yêu môn lịch sử.

Tâm thế người thầyHạnh phúc của người thầy khi được hiến máu cứu ngườiTri ân những người hiến xác cho y học

 Thầy Hải trao đổi kiến thức với học trò

Dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Trương Công Ngọc Hải và thầy giáo Trần Văn Quang, năm học 2023 – 2024, học sinh huyện Phú Vang đạt 14 giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử (trong đó, có nhiều giải nhất và nhì). Thầy Hải và đồng nghiệp vinh dự được UBND huyện Phú Vang tặng giấy khen.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diên: Năm nào, trường cũng có nhiều học sinh đoạt giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; trong đó, lịch sử luôn là môn học được “xướng tên” trên bục nhận giải cao. Các em trong đội tuyển học sinh giỏi của huyện nói riêng và rất nhiều thế hệ học sinh Trường THCS Phú Diên có một tình yêu đối với môn lịch sử. Những năm qua, nhiều học sinh của trường thi đỗ lớp chuyên lịch sử, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, tiếp tục theo đuổi đam mê với môn học này. “Thầy giáo Trương Công Ngọc Hải là người “truyền lửa”, đồng hành cùng các em “giữ lửa” tình yêu đó” - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diên bộc bạch.

Dạy môn lịch sử là truyền đạt kiến thức, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước trong học sinh, trong tuổi trẻ địa phương. Việc học sinh yêu thích môn lịch sử là hết sức quan trọng. Nhận thức sâu sắc về điều này, Trường THCS Phú Diên nói chung, thầy giáo Trương Công Ngọc Hải đã trăn trở, áp dụng nhiều phương pháp truyền đạt, khơi gợi hứng thú, bồi dưỡng cảm xúc trong tâm hồn các thế hệ học trò.

Xung quanh khuôn viên trường học, các phòng học đều có pa-nô, áp-phích về lực lượng vũ trang hoặc nhân vật lịch sử. Trong khuôn viên trường xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, để  giáo dục cho các em tình yêu, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.

“Muốn học trò yêu thích môn lịch sử, bản thân mình phải nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, cập nhận những thông tin ngoài sách giáo khoa để truyền đạt cho các em. Tôi mua, đọc thêm nhiều sách chuyên môn; trao đổi với các đồng nghiệp trong trường và trong huyện, tỉnh. Đồng thời, lên mạng tham gia các hội nhóm giáo viên dạy lịch sử trong cả nước, để trao đổi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm.

Phương pháp truyền đạt cho học sinh phải đa dạng, “mềm mại” dễ “thấm” vào lòng người, khơi gợi lòng biết ơn, trách nhiệm và tình yêu. Tôi thường kể cho học sinh những câu chuyện về đời thường của các anh hùng, anh hùng liệt sĩ, danh nhân văn hóa… Khi dạy về các sự kiện, các nhân vật lịch sử, thì ứng dụng công nghệ thông tin, chiếu các bộ phim tư liệu đã sưu tầm, để các em có cái nhìn toàn diện về lịch sử; định hướng cho cac em đọc những cuốn sách hay về các anh hùng, danh nhân văn hóa...” - thầy giáo Hải chia sẻ.

Không chỉ “truyền lửa”, thầy giáo Hải tâm nguyện luôn phải đồng hành cùng học trò “giữ lửa” tình yêu đối với môn học. Vậy nên, thầy giáo Hải luôn gần gũi với học trò, thường xuyên trao đổi với các em qua zalo, facebook, không chỉ riêng kiến thức mà còn cả nhưng điều liên quan tới bạn bè, gia đình; giúp các em tháo gỡ những điều khúc mắc, để các em có động lực học tập tốt hơn nữa.

Trong tâm trí nhiều thế hệ học trò và người dân trên địa bàn in đậm hình ảnh đẹp, thân thuộc, gần gũi: Mỗi năm học, trong gần 10 tháng theo lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện, mỗi tuần vào ngày chủ nhật, sau yên xe máy của thầy giáo Hải luôn đèo học sinh (những em say xe không thể đi xe bus, cha mẹ khó khăn không thể đưa đón con) cùng vượt quãng đường 25km trong nắng nóng hay mưa rét, từ xã Phú Diên lên xã Phú Mỹ (lớp tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi của toàn huyện; trước đây diễn ra tại xã Phú Thượng).

Tâm huyết và tình cảm của thầy giáo Hải tiếp thêm động lực cho học trò nỗ lực học tập theo đuổi đam mê. Nhiều năm qua, thầy giáo Hải cùng các đồng nghiệp khác đã có đóng góp không nhỏ cho ngành giáo dục & đào tạo huyện Phú Vang, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn” - ông Võ Văn Thịnh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Vang cho biết.   

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vượt lên nghịch cảnh từ tình yêu với bơi lội

“Không chỉ có thêm sức khỏe, môn bơi còn giúp em tiếp thêm sự tự tin và tình yêu vào cuộc sống”, Nguyễn Thái Dương, nam sinh khuyết tật tại phường Phú Bài (TX. Hương Thủy) chia sẻ.

Vượt lên nghịch cảnh từ tình yêu với bơi lội
Lan tỏa tinh thần sống xanh, sống sạch

Từ những hoạt động, phong trào phụ nữ sống xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế triển khai, đã góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen phân loại rác thải trong sinh hoạt của các hộ gia đình, tiểu thương kinh doanh ở các chợ...

Lan tỏa tinh thần sống xanh, sống sạch
Gom đủ yêu thương

Mỗi khi có chuyện không vui, nàng lại đi mua hoa. Nàng thích đi bộ ra khu chợ gần nhà. Gọi là “gần”, nhưng đến nơi thì mồ hôi cũng lấm tấm trên vầng trán. Mà kỳ thực, ra đến hàng hoa là nàng thấy tâm trạng tốt hơn. Cũng có thể do năng lượng tích cực từ sắc hoa tươi tắn, hoặc đi bộ giúp tinh thần thư thái hơn. Cả hai điều này đều được khoa học minh chứng hẳn hoi.

Gom đủ yêu thương
Trạm Sương

Hôm qua dừng chân ở Trạm Sương hình như tôi nhìn thấy Nhiên ở đó”. Cậu bạn gọi điện hỏi chuyện công việc, tiện thòng thêm một câu như vậy đâu biết đã kích hoạt cuộc kiếm tìm của Duẩn.

Trạm Sương
Mẹ Xuyến

Ngày con bé Xuyến ra đời, cha nó đón nhận với vẻ thờ ơ. Ông là con độc đinh, muốn cha mình được thấy đích tôn trước lúc qua đời. Từ trạm xá về là ông đi biệt mù cà cưỡng, cả làng quê phía hạ lưu sông Hương tê tái đi tìm mà không thấy bóng ông. Bà ngoại Xuyến thương con gái, đưa hai mẹ con về nuôi. Vài năm sau có người tử tế ngỏ lời, không chờ đợi được con người bạc nghĩa đã bặt tăm đó, không cần giấy tờ, đơn trương để bỏ, bà gả con gái và lãnh phần nuôi cháu ngoại. Thương yêu chăm bẵm cháu chưa bao năm thì bỗng nhiên bà ngã bệnh, chỉ một ngày là tìm về nằm bên ông ngoại, trên gò đất mênh mông nắng gió ngoài nghĩa địa làng.

Mẹ Xuyến
Return to top