ClockThứ Năm, 08/10/2015 10:31

Huế trong lòng GS Đinh Xuân Lâm

TTH - Không phải ngẫu nhiên mà Giáo sư Đinh Xuân Lâm lại đặt tên cho đứa con tinh thần mới ra đời của mình là “Huế trong tôi”.

Chàng thanh niên Đinh Xuân Lâm đã học ở Trường Quốc học Huế từ năm 1941 đến 1945, tốt nghiệp với tấm bằng tú tài toàn phần Ban Triết học văn chương được cấp tại Huế vào năm 20 tuổi. Như lời thưa đầu cuốn sách của PGS.TS Đỗ Bang (Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam, Chủ tịch Hội KHLS Thừa Thiên Huế) “Với ký ức tuổi học trò đậm nét ở vùng núi Ngự, sông Hương. GS.NGND. Đinh Xuân Lâm có nhiều tình cảm sâu nặng với Huế, môi trường giáo dục của Huế vào tuổi thanh niên đã có ảnh hưởng mang tính định hình trong phong cách của giáo sư sau này.

Sinh thời, GS.Trần Quốc Vượng nhận xét về phong cách văn hóa của GS.Đinh Xuân Lâm, là người có: “Nét tinh tế và nghi thức của văn hóa Huế và sự trong sáng, thanh tao, lãng mạn… của văn hóa Pháp”.
Thật vậy, đọc hết nội dung cuốn sách này 254 trang, tập hợp 26 bài nghiên cứu in trên tạp chí Huế Xưa và Nay (của Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế) trong vòng 20 năm nay, người đọc sẽ thấy rõ hơn “nét Huế” được toát lên và xuyên suốt cuốn sách. Bố cục của cuốn sách được chia làm hai phần chính (phần thứ nhất: Nhân vật lịch sử và đổi mới sử học; phần thứ hai: ký ức một thời).
Ở phần thứ nhất, Giáo sư Đinh Xuân Lâm giới thiệu những nhân vật lịch sử tiêu biểu đã có tác động tích cực đến quá trình phát triển của lịch sử và văn hóa Huế nói riêng và lịch sử và văn hóa dân tộc nói chung. Đó là danh nhân Nguyễn Văn Tường, Đặng Huy Trứ… các sĩ phu yêu nước như Phạm Thận Duật, Phan Đình Phùng, Đào Nguyên Phổ, Bùi Văn Dị, Hoàng Minh Giám… trong đó, Giáo sư Đinh Xuân Lâm dành những dòng tâm huyết và trân trọng đối với cụ Hồ Đắc Điềm – một người con tiêu biểu của xứ Huế “Mãi tới gần đây, cũng nhân đọc cuốn Một tấm lòng với dân trí tôi mới nhận ra cái lý do sâu xa, cái động cơ mãnh liệt đã thúc đẩy vị trí thức Hồ Đắc Điềm đáng kính của chúng ta. Đó là khi giao cho cụ Điềm việc vận động xóa mù chữ ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần nói với cụ: “Nghe nói chú nhiều chữ nghĩa lắm phải không? Vậy đừng có độc quyền mà phải san sẻ cho người khác”. Từ đó, cụ Hồ Đắc Điềm suốt trong 25 năm phụ trách Ban Vận động thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hóa của thành phố Hà Nội đã toàn tâm toàn ý dốc sức cho công tác đặc biệt này”. Lời nói của Bác Hồ có tác dụng như một “cú hích”, là sự cảm hóa tài tình của Bác đối với cuộc đời và sự nghiệp của vị đại trí thức chân chính Hồ Đắc Điềm.
Nếu như phần thứ nhất đề cập đến các nhân vật lịch sử tiêu biểu với giọng văn chính luận súc tích, cẩn trọng thì khi chuyển sang phần thứ hai “Ký ức một thời” người đọc sẽ bị thu hút bởi chất hoài niệm trầm lắng mà bay bổng, chân thật mà lãng mạn và không kém phần bay bổng của Giáo sư Đinh Xuân Lâm, ấn tượng nhất là khi giáo sư nói về sông Hương “Khi chảy qua Huế, sông Hương - con sông mang cái tên ngọt ngào như cái tên của người con gái hiền dịu -còn được trang điểm thêm bởi màu hoa rực rỡ của hoa phượng vĩ chạy dài hai bên bờ mỗi khi hè tới, hay màu trắng trinh bạch của tà áo nữ sinh nhẹ bay như cánh bướm trước gió mát rượi từ lòng sông. Rồi quang cảnh đôi bờ, nào thành quách, phố xá, vườn hoa, chùa tháp…bóng lộng mặt nước phản chiếu lung linh làm cho dòng sông đã yêu kiều càng thêm thơ mộng, ngày là dải lụa biếc tắm nắng mặt trời, đêm là tấm thảm nhung phản chiếu trăng sao. Chính sông Hương đã mang lại cho Cố đô Huế cái không khí êm đềm, hiền hòa dịu dàng, yên tĩnh, cái chất thơ trầm lắng, cái chiều sâu văn hóa đặc sắc mà các thành phố khác không có”.Đâu chỉ dừng lại việc say đắm trong miêu tả vẻ đẹp riêng có của con sông Hương, Giáo sư Đinh Xuân Lâm khẳng định vị trí to lớn của con sông trong dòng chảy thẳm sâu của lịch sử và văn hóa xứ Huế “Nhưng đâu chỉ có thế! Cố đô Huế với con sông Hương xinh đẹp, trải qua dòng lịch sử, đã từng chứng kiến biết bao sự kiện bi hùng giàu ý nghĩa lịch sử và thời đại. Dòng sông Hương hiền hòa và xanh ngắt cũng đã bao lần sục sôi cuộn sóng trong tiếng hò reo của nhân dân vùng lên làm cho kẻ thù bạt vía kinh hồn”.
Khi cuốn sách này đến tay bạn đọc, cũng là lúc Giáo sư Đinh Xuân Lâm bước qua tuổi 90. Xin kính chúc Giáo sư mạnh khỏe, trường thọ, như cây đời xanh mãi, luôn có Huế trong lòng.
LÊ VIẾT XUÂN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top